Chibi Maruko-chan (Nhóc Maruko) là bộ manga huyền thoại của nữ tác giả Momoko Sakura (tên thật: Miki Miura). Truyện được đăng tải trên tạp chí RIBON lần đầu vào năm 1986, sau đó được chuyển thể thành anime vào năm 1990.
https://www.youtube.com/watch?v=Gas59tI8af0
Tác phẩm xoay quanh cuộc sống gia đình và trường học đầy vui nhộn của cô bé Maruko. Bối cảnh câu chuyện diễn ra tại thành phố Shimizu, ngày nay là một phần của thành phố Shizuoka, cũng là quê hương của tác giả. Bên cạnh đó, một số nhân vật trong truyện cũng được xây dựng từ những người xung quanh bà.
Maruko (tên thật: Momoko Sakura)
Đầu tiên phải kể đến nhân vật chính của bộ truyện. Nếu để ý bạn sẽ thấy bút danh của nữ tác giả chính là tên thật của bé Maruko. Đồng thời, Maruko còn chào đời vào ngày 08/05/1965, chính là ngày sinh của tác giả.
Ông nội Tomozou Sakura
Khác với mô tả trong truyện, ông nội của Maruko ngoài đời thật lại là một người vô cùng tệ bạc. Ông không những thường xuyên trộm tiền, hay lén nhìn cháu gái tắm mà còn bắt nạt vợ mình khiến các thành viên trong gia đình đều ghét bỏ.
Cô bạn mất tích Yumiko Ito
Yumiko cùng với Tamae là bạn thân của Maruko ngay từ tập 1 (phiên bản anime 1995). Tuy nhiên sau đó nhân vật này dần dần ít xuất hiện rồi đột ngột biến mất, thay vào đó là cô bạn Toshiko.
Một số nguồn tin cho biết Yumiko ngoài đời thật là bạn thân thuở nhỏ của tác giả. Tuy nhiên người này đã tự tử vì bị bạn học bắt nạt.
Tamae
Cô bạn Tamae ngoài đời thật là thiên kim tiểu thư của một nhà giàu có, tính cách vô cùng nghịch ngợm và hoạt bát. Hiện tại cô đang sinh sống cùng gia đình ở Mỹ.
Kenta
Có thể bạn chưa biết, Hasegawa Kenta là một cầu thủ bóng đá Nhật Bản, ông sinh năm 1965 ở Shizuoka, tức là cùng năm sinh và quê quán với tác giả. Dù ông từng cho biết mình không nhớ có học chung tiểu học với nữ tác giả Momoko Sakura hay không, nhưng có thể thấy ông chính là nguyên mẫu của cậu bé Kenta trong truyện.
Hanawa và Maruo
Điểm chung của 2 nhân vật này chính là tên của họ đều được lấy từ các họa sĩ truyện tranh Nhật Bản mà tác giả yêu thích.
Cả hai họa sĩ đều thành công ở thể loại kinh dị. Ngoài ra nhân vật Toshiko Tsuchihashi cũng được đặt theo tên của một họa sĩ.
Hamaji
Được biết, khi bắt đầu sáng tác Maruko, tác giả đã phải xin phép sự đồng ý của các nhân vật rồi mới hình tượng hóa họ vào truyện. Thế nhưng đối với Hamaji thì tác giả lại không tham khảo ý kiến của anh trước. Bà cho biết "Hamaji là một người tử tế và tốt bụng, chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý thôi".
Nguyên mẫu của một số nhân vật khác:
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.