Tình anh em mờ ám đang là xu hướng được ưa chuộng trên màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Nếu Trần Tình Lệnh khiến khán giả thích thú bởi mối quan hệ huynh đệ hấp dẫn giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì Xuân Hoa Thu Nguyệt lại kích thích bởi câu chuyện huynh muội cực kì mờ ám giữa Lý Hoành Nghị và Triệu Lộ Tư.
Xuân Hoa Thu Nguyệt kể về chuyện tình yêu giữa cô gái hiện đại xuyên không đến thế giới cổ xưa, nơi mà các phái chính đạo và ma giáo đối đầu căng thẳng.
Triệu Lộ Tư trong vai Xuân Hoa được hệ thống xuyên không thông báo trước rằng người yêu ao ước sẽ là người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại ở thế giới võ hiệp. Tuy nhiên, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cô đã không kịp nhận ra thân ảnh màu trắng của Thượng Quan Thu Nguyệt (Lý Hoành Nghị) xuất hiện đầu tiên mà hiểu lầm Tiểu Bạch mới là chân mệnh thiên tử đời mình.
Xuân Hoa gạt bỏ mọi liêm sỉ mà một thục nữ cần có, mặt dày theo đuổi chàng trai sạch sẽ Tiểu Bạch. Tuy nhiên liêm sỉ của cô chỉ là hạt bụi trước mặt kẻ giảo hoạt như Thượng Quan Thu Nguyệt, chàng nói dối cô chính là muội muội của mình, sai khiến cô đi tìm tâm pháp ở chỗ Tiểu Bạch.
Tuy nhiên, bấy nhiêu vốn không hề đủ khi Thượng Quan Thu Nguyệt còn liên tục "thả thính" Xuân Hoa, tạo nên tình huynh muội cực kì mờ ám.
"Tâm cơ boy" mới gặp mặt đã nói dối Xuân Hoa là muội muội của mình, còn đòi nàng lấy thân báo đáp.
Ca ca đòi trút bỏ xiêm y cho em gái xem. Liêm sỉ ca ca ơi!
Ca ca lau tóc cho muội muội thân mật như một đôi phu thê. Đã thế còn bá đạo mượn cớ "mất mặt" để yêu cầu muội muội dẹp trò mỹ nhân kế với nam nhân khác!
"Trên người muội có chỗ nào mà ta chưa nhìn qua?". Ca ca quả nhiên là chàng trai vàng trong làng diễn xuất.
Ca ca nhây, lợi dụng nắm tay.
Ca ca nguy hiểm nhưng giả vờ dễ dãi
Quả nhiên là em gái nuôi... nuôi để thịt, nên ca ca cứ chém gió vô hạn.
Ca ca lưu manh, ca ca gian xảo, ca ca nguy hiểm.
"Ca ca nhà mình sợ cái gì? lần thứ 1
"Ca ca nhà mình, sợ cái gì?" lần thứ n
Thượng Quan Thu Nguyệt vốn là ma chủ nên tính khi không những thất thường mà còn hay nói lời độc địa. Với "em gái nuôi" Xuân Hoa, chàng thích xuất hiện bất ngờ, hành xử cợt nhả, "thả thính" từ ôm ấp, nắm tay, vuốt mặt, nhìn muội muội tắm thậm chí là cưỡng hôn.
Đến khi Xuân Hoa phản kháng, chàng liền nói "Ca ca nhà mình, sợ cái gì". Bản thân Xuân Hoa đến từ tương lai, xuyên vào thân xác đã mất trí nhớ của Hoa Tiểu Luy nên nào biết đâu là thật đâu là giả, mặc dù hơi nghi ngờ và ái ngại lời nói lẫn cử chỉ của Thu Nguyệt nhưng cô vẫn ngơ ngác nghe theo.
Dẫu vậy, Xuân Hoa không hề ngu ngốc, cũng có lúc "giăng bẫy" khiến ca ca chịu chết.
Mặc dù chỉ mới chiếu 8 tập, tình tiết phim vẫn còn rời rạc thậm chí là chưa có điểm nhấn gì nhưng tình huynh muội mờ ám giữa Xuân Hoa - Thu Nguyệt vẫn hấp dẫn công chúng tìm xem. Nhiều người đang một lòng ngóng đến cảnh vị ca ca "yêu nghiệt" từ bỏ mọi kế hoạch ma giáo, một lòng yêu thương và chăm sóc Xuân Hoa.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.