Kể từ lúc công chiếu cho đến nay, Diên Hi Công Lược nhận được sự theo dõi nồng nhiệt từ khán giả. Phim thành công đến nỗi mỗi nhân vật dù là vai chính diện hay phản diện cũng đều nổi tiếng và được biết đến rộng rãi.
Nhiếp Viễn chắc chắn nằm trong số đó, dù từng vướng phải lùm xùm đánh người nhưng vai diễn Càn Long đã giúp anh lấy lại ánh hào quang, thậm chí tạo ra hiệu ứng đặc biệt trên mạng xã hội như hashtag "Hoàng thượng giò heo".
"Giò heo" là một thuật ngữ thịnh hành hiện nay, thường được cư dân mạng dành riêng để mắng những người đàn ông hay thay lòng đổi dạ.
Trong tập 32 của Diên Hi Công Lược, Hoàng thượng cùng Cao Quý phi và Nhàn phi đến xem các nghệ nhân dân gian tạo ra pháo hoa bằng sắt nung, không may sắt bắn vào nhóm người đang đứng, Nhàn phi liền nhanh chóng che chở cho Hoàng thượng. Vì chuyện này, đấng thiên tử bắt đầu nhìn lại, sủng ái và không tiếc lời đường mật dành cho Nhàn phi.
Đáng nói, Phú Sát Hoàng hậu lúc này đang hôn mê, nàng vốn nổi tiếng là người duy nhất được Hoàng thượng hết mực yêu chiều nhưng chỉ chớp mắt Hoàng thượng đã ôm ấp Nhàn phi. Chính tình tiết này khiến khán giả không khỏi bực bội, mắng Hoàng thượng là "giò heo", là người hai lòng.
Nhiếp Viễn biết anh bị chết tên với hai chữ này nên muốn biến nó thành thương hiệu, tạo ra hàng loạt tình huống hài hước khiến khán giả người ngất như mang giò heo đến tặng cho đội ngũ truyền thông của iQiyi (Ái Kỳ Nghệ).
Đến hôm 24/8, tài tử 40 tuổi tiếp tục cùng "Kế Hoàng hậu" Xa Thi Mạn đến thăm một công ty truyền thông khác và tặng cho mọi người ở đây hàng loạt sản phẩm giò heo đóng gói.
Bất ngờ thay, Nhiếp Viễn cũng được đáp lễ bằng chiếc giò heo gối bông khổng lồ, trông như thật. Chùm ảnh này sau đó lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn mạng.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.