Năm 2018 có thể nói là một năm thuận lợi giúp tên tuổi Đặng Luân lên như diều gặp gió. Khán giả chưa hết phấn khích vì hình tượng tổng tài của anh trong Nghìn Lẻ Một Đêm lại phải phát cuồng trước hình ảnh thượng thần cao ngạo, chung tình trong Hương Mật Tựa Khói Sương.
Đặng Luân thành công đến mức dù phim đã kết thúc phát sóng nhưng công chúng vẫn ấn tượng sâu sắc về anh, ngày ngày tìm hiểu thêm thông tin về tình cảm, sự nghiệp và cuộc sống của anh.
Cũng chính từ đây, ai nấy đều chạnh lòng khi phát hiện trong quá khứ nam diễn viên 9x từng bị thờ ơ ghẻ lạnh đến nhường nào.
Năm 2015, Đặng Luân góp mặt trong phim Nhiên Tình Đại Địa. Mặc dù Trương Lỗ Nhất là nam chính nhưng vì chuyện phim kể về 3 anh em nên Đặng Luân cũng có khá nhiều đất diễn. Thời điểm đó, anh cũng đẹp trai, cũng tây trang cuốn hút nhưng vì chưa nổi nên khi phóng viên đến thăm phim trường đều xem anh là cái bóng vô hình.
Khi mọi người cùng trả lời phỏng vấn, Đặng Luân chỉ có thể đứng ngoài hàng ngước nhìn. Không có lấy một micro nào của phóng viên hướng đến Đặng Luân để anh có cơ hội phát biểu. Để chữa ngượng và xua tan sự lúng túng, nam diễn viên đành bỏ hai tay vào túi quần.
Quá đáng nhất là lúc ống kính cắt bỏ hình ảnh của Đặng Luân, chỉ tập trung vào các diễn viên khác. Ngôi sao gạo cội Thẩm Đan Bình thấy vậy liền đẩy micro của mình cho anh.
Tuy nhiên, chốc lát sau một phóng viên liền giật lại chiếc micro, tự tay cầm để ghi âm câu trả lời của các nhân vật trung tâm. Đặng Luân lúc này đánh bỏ tay vào túi quần, cúi đầu che giấu cảm xúc buồn bã và tủi thân.
Chắc chắn cô phóng viên ngày ấy sẽ chẳng ngờ, người mà mình từng phũ phàng 3 năm trước giờ đây là một trong những gương mặt được săn đón hàng đầu màn ảnh.
Đặng Luân vào gia nhập giới giải trí năm 2012, qua 6 năm nỗ lực anh cuối cùng cũng tìm được chỗ đứng. Dẫu vậy, không phải vì quá khứ bị lạnh nhạt mà Đặng Luân của hiện tại thích hưởng thụ sự nổi tiếng hay việc được làm nhân vật trung tâm.
Trong cuộc họp báo tuyên truyền phim Hương Mật Tựa Khói Sương tại Quảng Châu, anh được MC mời lên đầu tiên, dù là nam chính nhưng nam diễn viên vẫn nhường vị trí chính giữa cho bạn diễn của mình. La Vân Hi và Trâu Đình Uy sau đó kéo anh vào giữa nhưng nam ngôi sao vẫn đứng ở ngoài bìa.
Đây cũng không phải là lần duy nhất Đặng Luân nhường chỗ đứng cho đồng nghiệp. Trong một show truyền hình, anh rõ ràng lùi bước ra bên hông để các bạn nữ có thể lọt vào trung tâm ống kính. Quả là một hành động khiến người ta vô cùng ấm lòng.
Câu chuyện về Đặng Luân quả thực vừa khiến người ta vừa chạnh lòng vừa thêm yêu quý anh, Bạn thấy chàng trai này ra sao, cùng chia sẻ với Lost Bird nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.