Ngày 24/7 vừa qua, Wanna One có lịch trình bay tới Hong Kong để chuẩn bị cho concert sắp diễn ra tại đây. Cuộc đổ bộ của 11 chàng trai nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người hâm mộ xứ Cảng thơm, đặc biệt là bộ phận sasaeng fan.
Sau một màn hỗn loạn tại sân bay, Wanna One nhanh chóng di chuyển đến khách sạn để nghỉ ngơi. Ngay lập tức, trước cửa khách sạn này có hàng chục người tụ tập và chờ đợi.
Cùng buổi chiều hôm đó, 4 thành viên của Wanna One bao gồm: Lai Guan Lin, Hwang Min Hyun, Ong Seong Woo và Ha Sung Woon đã quyết định ngoài để ăn tối.
Bằng cách nào đó mà sasaeng fan đã biết được chuyện này, họ tập trung rất đông dưới bãi đỗ xe của khách sạn để "săn đón" các chàng trai.
Chưa dừng lại ở đó, đám sasaeng fan này còn thuê hơn chục chiếc taxi để bám theo xe chở Wanna One tới tận nhà hàng ở Tsim Sha Tsui. Tại đây, họ tiếp tục vây kín chiếc xe hơi 7 chỗ khiến 4 thành viên của Wanna One chật vật mãi mới có thể thoát khỏi đám đông.
Quang cảnh cực kì hỗn loạn khi 4 chàng trai bước ra khỏi xe để vào nhà hàng:
Trước sự việc này, không ít người hâm mộ của Wanna One cảm thấy phẫn nộ với hành động của sasaeng fan Hong Kong: "Họ không thể làm như vậy, bám theo xe hơi chở các thành viên là một hành động quá nguy hiểm", "Làm ơn để họ thở đi, họ quá mệt mỏi với lịch trình này rồi", "Trời ơi lũ điên, xâm phạm đời tư của người khác vừa thôi!"
Đây không phải lần đầu thành viên Wanna One bị fan cuồng làm phiền, tuy nhiên "lộng hành" đến mức này có lẽ là lần đầu tiên. Trong khi người hâm mộ đang vô cùng lo lắng cho các chàng trai thì phía công ty đại diện của Wanna One vẫn chưa hề có bất kì động thái nào.
Khung cảnh khi thành viên Wanna One đến nhà hàng Hong Kong
Hơn ai hết, cộng đồng Wannable mong Swing Entertainment sẽ có những biện pháp "mạnh tay" với những thành phần làm tổn thương đến Wanna One cho dù sự việc xảy ra ở Hong Kong hay bất kì nơi đâu.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.