Trong tác phẩm cổ trang Liệt Hoả Như Ca, Địch Lệ Nhiệt Ba hoá thân thành Như Ca - đại tiểu thư của Liệt Hoả Sơn Trang. Vì bị đại sư huynh thanh mai trúc mã của mình là Chiến Phong (Trương Bân Bân) huỷ hôn nên đường tình duyên bất ngờ rẽ sang hướng khác. Cô gặp được Ngân Tuyết công tử (Châu Du Dân), bắt đầu mối quan hệ mới với muôn vàn cung bậc cảm xúc.
Những ai xem phim ban đầu đều xót thương cho nhân vật của Địch Lệ Nhiệt Ba, dù bị tình đầu phản bội nhưng vẫn cố gắng xoay chuyển, thay đổi con người đối phương. Tuy nhiên, với cách nhìn của chính nữ diễn viên mà nói, trong cuộc sống hiện thực, cô tuyệt đối không làm như vậy.
Trả lời phỏng vấn với Eastern Media của Đài Loan, mỹ nhân Tân Cương thẳng thắn bày tỏ, bản thân quyết không yêu kiểu người giống như đại sư huynh trong phim, cũng không vì đối phương cự tuyệt tình cảm mà bi lụy níu kéo.
"Như Ca là cô nàng dám yêu dám hận, thuở ban đầu không thể lý giải sự thay đổi của đại sư huynh, vẫn tin anh ấy có nỗi khổ tâm cho nên Như Ca nhất quyết không từ bỏ, vì cô ấy vốn không cam tâm".
Khi được hỏi nếu thực sự yêu phải kiểu người như thế, cô sẽ chọn lựa thế nào? Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục bày tỏ:
"Tôi cảm thấy nếu đối phương đã như vậy rồi thì không cần dây dưa nữa. Rất kỳ cục, vô cùng tổn hại lòng tự tôn".
Câu trả lời ngắn gọn đầy hàm xúc này của cô nhận được rất nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ: "Nói rất đúng, níu kéo làm chi chỉ mất đi lòng tự tôn của phụ nữ chúng ta", "Dám yêu dám hận, chuyện gì không thể cưỡng cầu thì không thể cưỡng cầu", "Ai lại dám từ chối tình cảm của Nhiệt Ba chứ, sai quá sai".
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.