• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

SBS funE tiếp tục tung đoạn tin nhắn mới, chứng minh cảnh sát có liên quan tới Seungri

Showbiz

Ngày 12/3, Luật sư Bang - người nắm giữ và giao nộp những đoạn tin nhắn Kakaotalk lên Ủy ban chống tham nhũng và dân quyền cho hay: "Dữ liệu tin nhắn cho thấy các vụ lùm xùm có liên quan tới cảnh sát."

0000241181 001 20190313173003083

SBS FunE vừa tung ra cuộc trò chuyện hoàn toàn mới giữa ông Kim và Seungri. Đoạn tin nhắn được thực hiện vào ngày 28/7/2016. Thời điểm này Seungri mới khai trương club Monkey Museum ở Gangnam.

Thời điểm ấy, một sĩ quan cảnh sát đã tới Monkey Museum để điều tra sau khi nhận được đơn tố cáo rằng nơi đây xuất hiện các hoạt động phi pháp.

0000241181 002 20190313173003114

Ngày 28 tháng 7 năm 2016 lúc 11:36 tối KST

Ông Kim: Chỉ cần giải quyết được vấn đề điều hòa trong club là tuyệt lắm rồi.

Seungri: Ừ.

Ông Kim: Tôi đã thấy tin nhắn giữa anh OO (CEO Yoo của Yurri Holdings) và cảnh sát trưởng.

Ông Kim: Ai quấy phá thì đều có thể giải quyết được hết.

Seungri: Anh ấy đã nói gì vậy?

Ông Kim: Dài lắm. Hôm qua ở một club khác cơ (Monkey Museum).

Ông Kim: Chụp ảnh trong club (Monkey Museum) rồi khai báo hết rồi.

Ông Kim: Cảnh sát trưởng nói rằng những hộp đêm khác đã tố cáo vì họ ghen tị. Nhưng ông ấy bảo đừng lo lắng và sẽ "giải quyết" thay cho chúng ta.

SBS FunE đã liên hệ phỏng vấn CEO Yoo, người có mặt trong buổi khai trương Monkey Museum, người này cho hay:

"Tôi không biết ai liên quan đến cảnh sát hết. Cho dù đó là cảnh sát hay cảnh sát trưởng Seoul, tôi đều không biết. Chúng tôi còn chẳng ở cùng một chỗ với nhau."

Trong quá khứ, Monkey Museum từng phải nhận hình phạt vì vi phạm Đạo luật Thực phẩm và Vệ sinh, đồng thời bị nghi ngờ lách luật để trốn thuế. Tuy nhiên cuộc điều tra đi vào ngõ cụt do mối quan hệ giữa Seungri và nhân tố cao cấp trong đội ngũ cảnh sát.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.