• Về đầu trang
Panda Yang
Panda Yang

‘Thử Thách Cực Hạn’ bị tố đạo nhái show Tân Tây Du Kí của Hàn, đạo diễn lên tiếng càng gây tranh cãi

Showbiz

Kể từ sau khi dịch bệnh ở Trung Quốc được kiểm soát, rất nhiều chương trình giải trí thực tế đều lần lượt quay trở lại ghi hình. Là một trong những show có lượt xem khá cao của đài Đông Phương (Trung Quốc), Thử Thách Cực Hạn tiếp tục trở lại với mùa thứ 6 và tập đầu tiên vừa mới được phát sóng gần đây.

Dàn khách mời cố định ngòai Vương Tấn và Trương Nghệ Hưng là thành viên của những mùa trước đây ra thì đều là những gương mặt mới Đặng Luân, Giả Nãi Lượng, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lôi Giai Âm, Nhạc Vân Bằng.

Tuy các thành viên cũ không quay lại nhưng sự thay đổi mới mẻ này của Thử Thách Cực Hạn cũng được đánh giá cao vì Đặng Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba là những cái tên đang rất được yêu thích.

Trong thời điểm show thực tế nhiều như nấm mọc sau mưa như ngày nay, để đảm bảo tỷ suất người xem là một chuyện không dễ. Tuy nhiên với thành tích đáng chú ý sau tập phát sóng đầu tiên, có thể nói Thử Thách Cực Hạn đã không phụ lòng người hâm mộ.

Tuy nhiên, ngoài những lời khen ngợi thì Thử Thách Cực Hạn cũng vấp phải tranh cãi khi bị tố copy trò chơi trong chương trình Tân Tây Du Ký của Hàn Quốc.

Trên Theqoo của Hàn có hẳn một bài viết tìm ra các chi tiết giống hệt giữa hai show, đặc biệt là trò chơi mang tính "đặc sản" của Tân Tây Du Kí cũng gần như y hệt trong Thử Thách Cực Hạn.

Những hình ảnh được cư dân mạng so sánh.

Bình luận của cư dân mạng xứ Trung:

- Sao toàn là trò chơi trong Tân Tây Du Ký thế?
- Tôi cạn lời rồi, ekip chương trình Trung thật sự không nghĩ ra trò chơi được à? Sao cứ sao chép show Hàn thế, trò chơi trong Thử Thách Cực Hạn toàn copy Tân Tây Du Ký.
- Đổi tên thành Tân Tây Du Ký luôn đi. Copy trò chơi đến nghiện luôn rồi.
- Không tự nghĩ ra được thì mua bản quyền đi không được à?
- Mất mặt chết đi được.
- Thật là, đừng sao chép nữa, da mặt dày còn hơn vách tường, tôi phục luôn.

Ý kiến của netizen Hàn:

- Bộ Trung Quốc không nghĩ ra được idea nào à?
Ghét quá đi mất. Thực sự đấy.
- Mỗi dân đông thì làm ăn được cái gì chứ Trung Quốc, lại là Trung Quốc.
- Đất nước của sự đạo nhái
- Mỗi năm lại một kiểu copy. Hừ.
- PD Trung Quốc rảnh quá không có việc gì làm ngoài copy à?
- Một quốc gia lớn như vậy mà không có một chút ý thức nào về vấn đề bản quyền. Kì lạ thật đấy.
- Tiền bản quyền có vẻ nhiều nên họ không muốn chi ra.

Sau khi vấn đề đạo nhái nổi lên, đích thân đạo diễn Thử Thách Cực Hạn đã lên tiếng trên weibo: "Cách chơi không giống nhau mới là cốt yếu. Bát cơm giống nhau nhưng mùi vị cơm khác nhau mới là điều người ta cần." Tuy nhiên lời biện hộ này càng đổ thêm dầu vào lửa, dân tình tức giận cho rằng đạo diễn đừng mạnh miệng mà nên tìm cách mua bản quyền đi.

- Đạo thì nói là đạo đi còn giải thích gì nữa?

- Trả tiền bản quyền đi rồi hãy nói mấy lời này.

- Đúng là mất mặt, đã sao chép còn mạnh miệng!

- Đạo diễn mặt dày của nước ta trước nay luôn làm rất tốt mà. (ý chỉ việc sao chép ý tưởng)

Theo: Weibo

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.