Tối 3/8, cộng đồng mạng Weibo dậy sóng khi Vương Nhất Bác bức xúc đăng lên Weibo giải bày việc mình bị sasaeng fan (fan tư sinh) liên tục gọi điện thoại quấy rầy.
"Đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, cũng đừng dùng số điện thoại của tôi đi đăng ký phần mềm nữa, và cũng đừng đi mua số điện thoại của tôi nữa. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi, các bạn đừng lãng phí tiền kiểu vậy, xin hãy yêu tôi một cách có lý trí, ngày mai tôi sẽ đổi số (Các bạn có biết đổi số điện thoại có bao nhiêu phiền phức không? Tôi là một người rất ghét phiền phức)".
Đình kèm dòng trạng thái là ảnh chụp màn hình 194 cuộc gọi nhỡ với những dãy số lạ. Sự việc nhanh chóng gây chú ý dư luận, gây bức xúc trong cộng đồng fan, từ khoá "Số điện thoại của Vương Nhất Bác bị lộ" theo đó cũng nhảy vọt lên vị trí số 1 bảng hot search Weibo.
Cũng từ đây, dân tình phanh phui được rất nhiều tài khoản Weibo của sasaeng fan. Những kẻ này hí hứng đăng đàn khoe "chiến tích" rằng mình đã thành công liên lạc với Vương Nhất Bác, miêu tả giọng nói của anh rất ôn nhu. Thậm chí, khi có người muốn lấy số điện thoại của mỹ nam phim Trần Tình Lệnh, sasaeng fan không ngại thoả thuận trong tin nhắn riêng.
Tuy nhiên mọi chuyện không chỉ dừng lại ở mức này vì ngoài số điện thoại di động, địa chỉ nhà của Vương Nhất Bác cũng bị tiết lộ.
Sasaeng fan đồng thời nhắm đến Tiêu Chiến, tiết lộ và rao báo thông tin cá nhân của anh gồm số điện thoại di động, địa chỉ nhà ở Bắc Kinh, CMND, hộ tịch, ID của game PlayerUnknown's Battlegrounds.
Việc rò rỉ cả một combo thông tin thế này khiến Tiên Chiến từng rơi vào tình cảnh khốn đốn. Theo bằng chứng mà cộng đồng mạng khai quật được từ sasaeng fan, có trường hợp đã lấy thông tin của Tiêu Chiến để đổi chuyến bay khiến anh không thể mua lại vé và phải đợi đến 4 giờ sáng.
Sasaeng này đăng Wechat bày tỏ hả hê: "Trong khi mình ăn no uống đã nằm giường lớn mềm mại lướt điện thoại thì Tiêu Chiến còn ngồi trong phòng nghỉ chờ đợi một cách hèn mọn".
Sau đó tiếp tục ngông cuồng ghi tiếp dưới phần bình luận của mình là "Còn dám đắc tội với tao nữa không Chiến".
Một cư dân mạng lý giải, lý do sasaeng fan làm vậy là để trả thù vụ Tiêu Chiến bỏ mặc họ khi họ truy đuổi theo xe của anh.
Lùm xùm liên quan đến sasaeng fan lên tới đỉnh điểm khi cộng đồng mạng phát hiện ra hàng loạt sao nam khác cũng bị rao báo thông tin cá nhân. Họ gồm:
1. Chu Nhất Long bị bán số điện thoại di động, địa chỉ nhà Bắc Kinh, CMND, hộ chiếu
2. Thái Từ Khôn bị bán nick phụ Weibo, ID trên trang Võng Dịch Music
3. Lý Dịch Phong bị bán số điện thoại di động
4. Lý Hiện bị bán số điện thoại di động, địa chỉ nhà Bắc Kinh, ID trên trang Võng Dịch, Wechat
5. Đặng Luân bị bán ID trên trang Võng Dịch
Trước mắt, vì nạn nhân Vương Nhất Bác bức xúc nên chỉ có công ty chủ quản của anh lên tiếng bảo vệ nghệ sĩ. Các nạn nhân khác như Tiêu Chiến, Lý Hiện vẫn chưa bày tỏ nên đại diện của các anh cũng chưa đưa ra phát ngôn về việc này.
Dẫu vậy, việc YueHua Entertainment phát công văn bày tỏ tức giận với kẻ làm lộ số điện thoại của Vương Nhất Bác đã dấy lên một loạt ồn ào khác.
Cộng đồng fan của dàn nghệ sĩ trực thuộc công ty đã liên hợp lại, cùng lên án CEO Đỗ Hoa, chỉ trích YueHua chỉ bảo vệ Vương Nhất Bác không bảo vệ các idol khác trong khi họ cũng bị lộ số điện thoại, ID, địa chỉ nhà.
Vương Nhất Bác thậm chí bị gọi là "Thái tử của Đỗ Hoa", được nữ CEO cho nhiều tài nguyên giải trí và được bảo vệ mỗi khi gặp chuyện.
Ồn ào liên quan đến sasaeng fan và loạt sao nam Hoa ngữ vẫn đang là tiêu điểm trong cộng đồng mạng Weibo. Nhiều người bày tỏ, sasaeng fan lấy được thông tin của nghệ sĩ cũng không có ích gì vì điều này các làm nghệ sĩ chán ghét họ hơn.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.