• Về đầu trang
Panda Yang
Panda Yang

x Vương Nhất Bác, Vương Tuấn Khải và loạt sao nam Hoa ngữ nổi danh là cao thủ 'phũ' phóng viên

Showbiz

Mỗi ngôi sao sẽ có một phong cách riêng khi đối đáp với phóng viên và giới truyền thông. Có người thích chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc của bạn thân, cũng có người kiệm lời khi phỏng vấn. Điều này là bình thường bởi các minh tinh đều có tính cách, style ứng xử khác nhau, người hướng nội kẻ hướng ngoại.

Đặc biệt là các nam ngôi sao, họ thường không quá hoạt ngôn khi trả lời báo chí. Người hoạt ngôn, sắc sảo nếu trở thành "cao thủ hủy diệt cuộc trò chuyện" thì chỉ là vì họ muốn trêu phóng viên hay làm cho buổi phỏng vấn trở nên hài hước, thú vị hơn. Đó là lý do trong lúc phỏng vấn sẽ xảy ra những câu chuyện cười ra nước mắt như dưới đây:

Vương Nhất Bác

Các buổi phỏng vấn giữa Vương Nhất Bác và phóng viên đều rất thú vị vì cách trả lời "có một không hai" của nam nghệ sĩ. Tính cách tưng tửng, hài hước của anh chàng thể hiện qua những màn hỏi xoáy đáp xoay khiến dân mạng cười nghiêng ngả còn phóng viên chỉ biết "khóc thầm trong tim".

Phóng viên: "Thái độ của cậu đối với fan bình thường là như thế nào? Có chiều fan không?"

Vương Nhất Bác: "Không chiều."

Phóng viên: "Hãy dùng 'thà rằng... chứ không' đặt câu."

Vương Nhất Bác: "Tôi thà rằng ở nhà xem phim chứ không đi trả lời phỏng vấn."

Nhân viên: "Cậu cảm thấy sau khi gầy đi có cảm giác như thế nào? Tôi chưa gầy bao giờ."

Vương Nhất Bác: "Thế thì bạn cũng hơi thảm đấy. Trước nay tôi đều gầy như thế này cho nên cũng không có cảm giác gì."

Phóng viên: "Nhất Bác hiện tại cậu có dự định yêu đương không?"

Vương Nhất Bác: "KHÔNG CÓ. Ngay trước mặt truyền thông làm sao có thể nói Có được chứ?"

Phóng viên: "Nhất Bác có thể nhảy không?"

Vương Nhất Bác: "Tôi mặc đồ này không muốn nhảy."

Phóng viên: "Chúng tôi biết thật ra hiện tại công việc của Nhất Bác rất bận rộn, nhiều lúc cũng phải chịu áp lực lớn, cậu làm cách nào để cân bằng và giảm bớt căng thẳng?"

Vương Nhất Bác: "Tôi đâu có chịu áp lực gì lớn."

Trương Nghệ Hưng

Cách đối đáp tinh nghịch của Trương Nghệ Hưng khi trả lời phỏng vấn khiến cư dân mạng cảm thấy rất thú vị. Nhiều người còn lùng phỏng vấn của anh chàng để đọc.

Phóng viên: "Giữa nghệ sĩ trẻ như Xa Hiểu, nữ thần mạnh mẽ như Giang Sơ Ảnh và cô gái hoạt bát như Quan Hiểu Đồng, anh chọn kiểu người phụ nữ nào?"

Trương Nghệ Hưng: "Tôi chọn mẹ tôi. Sáng chói vĩ đại."

Phóng viên: "Hãy chia sẻ một chút về cảnh quay để lại ấn tượng sâu sắc nhất của anh đi."

Trương Nghệ Hưng: "Âm 30 độ, ôm người phụ nữ của tôi trong lòng, chờ đợi thời khắc cô ấy rời xa tôi vĩnh viễn."

Phóng viên: "Vì sao? Có phải là vì trước nay chưa từng có cảm giác này không?"

Trương Nghệ Hưng: "Không phải, vì lạnh quá."

Phóng viên: "Viễn cảnh cầu hôn lý tưởng nhất là gì?"

Trương Nghệ Hưng: "Nói cho bạn biết rồi sau này phải cầu hôn thật thì đâu còn gì bất ngờ nữa."

MC: "Hãy nhìn vào ống kính và gửi một câu đến mẹ mình."

Trương Nghệ Hưng: "Cũng chẳng có gì để nói, chút nữa là gặp rồi."

Trương Vũ Kiếm

Trương Vũ Kiếm là "thánh tấu hài" của làng giải trí Hoa ngữ. Các câu trả lời phỏng vấn của nam diễn viên đều rất mặn mà. Đặc biệt Trương Vũ Kiếm luôn trả lời với gương mặt tỉnh bơ càng khiến cho người xem buồn cười hơn.

张雨剑-热备资讯

Phóng viên: "Nếu nhìn thấy những bình luận không tốt về mình trên mạng thì xử lý làm sao?"

Trương Vũ Kiếm: "Chưa thấy bao giờ."

Phóng viên: "Anh hy vọng người khác dùng 3 từ nào để hình dung mình?"

Trương Vũ Kiếm: "Ba từ không đủ!"

Phóng viên: "Cái hộp của anh trông đẹp quá."

Trương Vũ Kiếm: "Bạn thích không?"

Phóng viên: "Thích."

Trương Vũ Kiếm: "Bạn thích là chuyện của bạn, tôi cho bạn không là chuyện của tôi."

Lý Dịch Phong

Lý Dịch Phong trước nay rất thích trêu các phóng viên phỏng vấn mình. Anh chàng dùng khả năng hoạt ngôn, sắc sảo để xoay người đối diện như chong chóng. Thông thường các ngôi sao mới là người căng thẳng khi phỏng vấn nhưng riêng với Lý Dịch Phong, phóng viên mới là người nơm nớp lo lắng mình bị chọc ghẹo.

采访界泥石流:李易峰王俊凯还可理解,白敬亭要“注孤生”?

Hỏi: "Chuyện bạn muốn làm nhất nhưng đến giờ vẫn chưa bắt đầu làm là gì?"

Lý Dịch Phong: "Làm mẹ."

Phóng viên: "Anh thích đi du lịch kiểu đi theo đoàn hay du lịch tiết kiệm?"

Lý Dịch Phong: "Tôi giàu như thế không có chuyện du lịch tiết kiệm đâu."

Phóng viên: "Nữ chính Trương Huệ Văn có phải là cô gái mà bạn thích không?"
Lý Dịch Phong: "Chắc chắn là hình mẫu tôi thích, nhưng tôi ấy à, tôi thích rất nhiều hình mẫu con gái khác nhau, không nhất định là một kiểu duy nhất nào."
Phóng viên: "Vậy rốt cuộc bạn thích một cô gái thế nào?"
Lý Dịch Phong: "Cô gái giống như bạn đấy, truy hỏi vấn đề đến cùng."

Phóng viên: "Bạn bè quanh bạn ai sành điệu, ai có khiếu thời trang nhất?"
Lý Dịch Phong: "Ai hả? Tôi quen một người tên Lý Dịch Phong, cũng không tệ."

MC: "Chuyện lãng mạn nhất bạn từng làm là gì?"

Lý Dịch Phong: "Là ngồi đây nói chuyện với anh đó."

Vương Tuấn Khải

Khác với vẻ ngoài điềm tĩnh, nhẹ nhàng Vương Tuấn Khải đích thực là một người trả lời phỏng vấn vô cùng mặn mà, có đôi lúc còn khiến phóng viên "câm nín", "không biết bày ra vẻ mặt gì".

Phóng viên: "Nếu có thể, em muốn biến thành con vật gì?"

Vương Tuấn Khải: "Em muốn làm con người."

Phóng viên: "Nếu dùng hai từ để hình dung bản thân em mười năm trước và hiện tại thì em sẽ dùng những từ nào?"

Vương Tuấn Khải: "Mười năm trước em 9 tuổi, năm nay em 19 tuổi."

Phóng viên: "19 tuổi đối với em có ý nghĩa gì?"

Vương Tuấn Khải: "Nghĩa là em sắp 20 tuổi rồi."

Hỏi: "Nếu đột nhiên ngủ dậy thấy mình biến thành con gái thì phải làm sao?"

Vương Tuấn Khải: "Thì hưởng thụ chứ sao."

Hỏi: "Lần sinh nhật nào của em là khó quên nhất?"

Vương Tuấn Khải: "Lúc còn nhỏ có một lần em quên mất ngày sinh nhật của mình, sau đó về nhà thì phát hiện bố mẹ đã mua bánh kem cho em. Thế nhưng em cảm thấy bánh kem nhỏ quá nên không vui, vậy là bố mẹ đánh em một trận."

Lưu Hạo Nhiên

Bạn luôn cảm thấy Lưu Hạo Nhiên là một ngôi sao nam hiền lành, dễ thương, có cảm giác dễ bị bắt nạt? Thực hoàn toàn ngược lại, anh chàng này hóa ra lại vô cùng sắc sảo và thích trêu chọc người khác. Với trình EQ cao thế này, Lưu Hạo Nhiên không vài bận khiến phóng viên "sa mạc lời" thì cũng phí.

Phóng viên: "Bây giờ rất thịnh hành hai kiểu hình dung bạn trai là 'chó săn' (mạnh mẽ, quyền lực) và 'chó sữa' (dễ thương, nhỏ tuổi), anh giống kiểu nào hơn?"

Lưu Hạo Nhiên: "Tôi không thể giống một con người sao?"

Fan: "Trước giờ luôn giận mẹ vì sinh tôi ra quá sớm, không thể gả cho em trai Lưu Hạo Nhiên."

Lưu Hạo Nhiên: "Không liên quan đến dì ấy vì dì có sinh chị ra muộn hơn thì cũng không gả cho em được."

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.