• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Huyền thoại Diego Maradona ôm đầu khóc nghẹn khi chứng kiến đội nhà thất bại thảm hại

Thể thao

Đến Nga cổ vũ Argentina, cựu siêu sao bóng đá thế giới Diego Maradona hi vọng mình sẽ chứng kiến những bàn thắng và pha kiến tạo đẹp mắt của dàn hậu duệ. Nhưng cuối cùng, ông đã nhận lấy thất vọng tràn trề khi đội tuyển quốc gia thất bại thảm khốc với tỉ số 0 - 3 trước đội bóng Croatia.

6

Messi và đồng đội đã có màn trình diễn đáng thất vọng vào đêm qua, đẩy Argentina đến bờ vực bị loại ngay từ vòng bảng.

1

Diego Maradona đến Nga cổ vũ cho các hậu duệ đội tuyển quốc gia Argentina.

2

Sau lượt trận hoà Iceland, đội tuyển Argentina để lại không ít thất vọng với cổ động viên nước nhà.

3

Dù ông cổ vũ nhiệt tình đến đâu, các thế hệ sau vẫn có màn biểu diễn không thể thảm hại hơn.

4

Croatia ghi bàn khiến khuôn mặt của Maradona biến sắc.

5

Huyền thoại mang chiếc cúp vô địch thế giới cho Argentina ôm mặt thất vọng khi Croatia liên tục đá thủng lưới đội nhà.

Huyền thoại Diego Maradona với biệt danh "Cậu bé vàng" đã từng tham dự 4 World Cup, dẫn dắt đội tuyển Argentina vô địch World Cup 1986, và giành luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" ở giải đấu này.

Trong trận tranh cúp vô địch World Cup 1986, Maradona đã có bàn thắng gây tranh cãi nhất lịch sử các kỳ World Cup. Ông ghi bàn bằng tay và giành cúp vô địch trước đội tuyển Anh, bàn thắng được nhắc đến với tên gọi "Bàn tay của Chúa". Đến nay đã hơn 30 năm trôi qua, nhưng đội bóng Tam Sư vẫn chưa bao giờ quên nỗi uất hận với Maradona.

Ông cũng từng là huấn luyện viên của đội tuyển Argentina vào World Cup 2010. Đây cũng là một mùa giải thăng hoa đối với đội tuyển quốc gia này. Nhưng ở lượt trận gặp Đức, đội bóng của Maradona đã để thua Đức với tỷ số đậm 4 - 0. Ông rất thất vọng về kết quả này nên quyết định từ chức huấn luyện viên sau đó.

7

Sự nhiệt tình cổ vũ đàn em bị dập tắt khi Argentina thua đậm.

8

Không còn xuất hiện nụ cười trên khuôn mặt của cựu huấn luyện viên đội bóng Argentina vào World Cup 2010.

9

Trận đấu chuyển biến đáng thất vọng, chúng ta có thể nhìn rõ khuôn mặt của Maradona dần đau buồn về phía cuối trận.

10

Diego Maradona khóc nghẹn khi Argentina có thể cầm chắc tấm vé về nước từ vòng bảng World Cup.

Khi đến cổ vũ World Cup 2018, ông thừa nhận rằng nếu trước đây công nghệ VAR tồn tại thì có thể ông đã bị "bắt" vào năm 1986.

Biểu cảm của Maradona khi ngồi trên khán đài cổ vũ Argentina đã khẳng định đội tuyển này đang đứng trên bờ vực cầm valy về nước trong giải thi đấu World Cup năm nay.

Gương mặt buồn rầu, não nề của cựu cầu thủ.

Đêm nay, chỉ một chiến thắng của Iceland trước Nigeria sẽ đủ khiến Argentina phải vẫy tay tạm biệt World Cup 2018.

Theo: Daily Mail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.