• Về đầu trang
Hạnh Tâm
Hạnh Tâm

20 nghịch lý cuộc sống tưởng chừng vô nghĩa nhưng càng ngẫm càng thấy đúng

Cuộc sống

1. Bạn không ưa tính cách của ai đó vì nó phản chiếu thứ bạn ghét ở bản thân

Nhà tâm lý học Carl Jung cho rằng những đặc điểm mà chúng ta khó chịu ở người khác là sự phản chiếu những đặc điểm chúng ta chối bỏ ở bản thân. Nhà phân tâm học Sigmund Freud gọi đó là “projection” (sự phóng chiếu). Còn chúng ta gọi nó là “trở thành một lũ khốn”.

Ví dụ, một người phụ nữ luôn quan ngại về cân nặng của bản thân thường gọi mọi người là “đồ béo”, một gã đàn ông luôn lo lắng chuyện tiền bạc sẽ chỉ trích cách chi tiêu của những người khác.

2. Người nào không tin tưởng ai là người không đáng tin

Những người cảm thấy không an toàn trong các mối quan hệ thường có xu hướng tự hủy hoại các mối quan hệ của bản thân.

Đó là hội chứng Good Will Hunting khi một người tin rằng cuộc đời là một chuỗi drama, mình là nhân vật chính và mọi người xung quanh là nhân vật phụ. Họ tin rằng cách duy nhất để bảo vệ khỏi bị tổn thương là làm tổn thương người khác trước.

paradoxes3

Bớt drama đi nào (ảnh: teenvogue).

3. Bạn càng cố gây ấn tượng, người ta càng ít có ấn tượng về bạn

paradoxes

Ngừng nhây chút đi...

4. Thất bại càng nhiều, bạn càng có khả năng thành công

Hãy Google những câu chuyện truyền cảm hứng từ những người nổi tiếng, bạn sẽ đọc được khá nhiều chuyện như vậy. Ví dụ như Thomas Edison từng thất bại 10.000 lần trước khi phát minh ra bóng đèn, Michael Jordan từng bị đuổi khỏi đội bóng rổ trường cấp ba và sau này trở thành một cầu thủ bóng rổ nhà nghề nổi tiếng.

Thành công đến từ sự tiến bộ, còn sự tiến bộ đến từ những thất bại. Không có đường tắt để bạn đi tới thành công đâu nhé.

5. Cái gì càng đáng sợ thì càng đáng để làm

Ngoại trừ những thứ làm ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng, những thứ đáng sợ còn lại rất đáng để thử.

Ví dụ như nói chuyện với một người thú vị, gọi điện cho nhà tuyển dụng mà bạn chưa từng gặp để ứng tuyển, diễn thuyết trước đám đông, khởi nghiệp, đưa ra quan điểm không theo số đông, thành thật với ai đó dù bạn thấy điều này thật khó khăn,...

paradoxes6

ảnh: inc

6. Bạn càng sợ chết, bạn càng ít tận hưởng cuộc sống

Hay như một câu nói yêu thích của tôi: “Cuộc đời tỷ lệ với sự dũng cảm”.

paradoxes7

ảnh: psychologyspot

7. Học càng nhiều thì càng nhận ra hiểu biết của mình thật ít

Trên đây là một câu cách ngôn của Socrates. Mỗi lần bạn nhận được một sự lĩnh hội, bạn càng đặt ra nhiều câu hỏi hơn là tìm ra câu trả lời. Và bạn phát hiện tri thức của mình chỉ là một giọt nước giữa biển cả mênh mông.

8. Chúng ta đối xử với người khác theo cách mà chúng ta đối xử với bản thân mình

Điều này có thể không bộc lộ ra ngoài, nhưng bạn hãy thử quan sát xem, những kẻ tàn nhẫn với người khác thì cũng sẽ đối xử tương tự với bản thân mình như vậy.

9. Càng mở rộng mối quan hệ, chúng ta càng thấy cô đơn

Mặc dù việc chuyện trò và kết bạn hiện nay dễ dàng hơn, số người sống cô độc hoặc trầm cảm ở các nước đã phát triển có chiều hướng tăng lên so với vài thập kỷ trước.

paradoxes2

Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely...

10. Bạn càng sợ thất bại, bạn càng dễ thất bại

Đây chính là một dạng Lời tiên tri ứng nghiệm (Self-fulfilling prophecy). Nếu bạn nghĩ cái gì dễ xảy ra, rất có khả năng nó sẽ xảy ra với bạn.

11. Khi chúng ta thấy khó khăn, chúng ta thường vô thức làm cho vấn đề phức tạp hơn.

Vài năm trước, tôi có thói quen hình dung một buổi trò chuyện với người lạ mặt. Tôi nghĩ mình sẽ nói thứ gì đó rất cao siêu và nguy hiểm. Kết quả là tôi dành hàng giờ để lên chiến thuật và tập luyện những gì cần nói.

Trong khi đó, cách bắt chuyện đơn giản nhất chỉ là nói “Hi” và hỏi vài câu thông thường. 90% buổi nói chuyện thành công là từ đây mà ra chứ đâu. Nhưng vì tôi nghĩ nó khó khăn nên lại càng đổ thêm dầu vào lửa.

paradoxes5

Mọi thứ phức tạp là do chúng ta hay nghĩ quá lên thôi.

12. Thứ gì càng có sẵn, bạn càng ít muốn sở hữu

Con người thường có khuynh hướng cảm thấy mình thiếu thốn. Đó là lý do chúng ta vô thức cho rằng những gì khan hiếm là đáng giá, còn những thứ đầy rẫy thì không.

13. Cách tốt nhất để ở bên một ai đó là đừng cố ở bên họ

Bạn không cần phải cảm thấy ở bên ai đó mới là hạnh phúc. Thay vào đó, bạn nên đầu tư nhiều hơn vào bản thân để vẫn hạnh phúc khi chỉ có một mình.

paradoxes9

14. Bạn càng thành thật với những sai lầm, mọi người càng nghĩ bạn hoàn hảo

Nói cách khác, bạn càng nghĩ “mình chỉ là người bình thường thôi” thì mọi người càng nghĩ “nó giỏi lắm, siêu lắm”.

paradoxes1

Thực ra tui khiêm tốn vậy là để mọi người khen tui í mà!

15. Bạn càng cố níu kéo một người thì người ta càng rời xa bạn

Khi bạn cho rằng hành động, suy nghĩ và cảm xúc là một nghĩa vụ, nó sẽ mất đi hết mọi ý nghĩa.

paradoxes8

Nếu bạn gái của bạn cảm thấy cần có nghĩa vụ dành ngày cuối tuần ở bên bạn, vậy thì thời gian hai người dành cho nhau sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết.

16. Bạn càng cố tranh luận, bạn càng khó thuyết phục người khác

Lý do vì đa phần các cuộc tranh luận thường cảm tính. Chúng ta hay cảm thấy những giá trị hoặc nhận thức của mình bị xâm phạm khi một cuộc tranh luận nổ ra.

Logic chỉ được dùng để công nhận những niềm tin và giá trị đã có sẵn từ trước. Rất hiếm khi chúng ta có thể thay đổi quan điểm của mọi người. Với những cuộc tranh luận thực sự, đôi bên phải dẹp cái tôi sang một bên và chỉ tập trung vào vấn đề đang đề cập tới. Nhìn chung, bạn càng cố tranh luận, bạn càng khó thuyết phục được... các anh hùng bàn phím trên mạng.

17. Càng nhiều lựa chọn, càng ít thỏa mãn

Đây chính là nghịch lý của lựa chọn. Khi chúng ta càng có nhiều lựa chọn, chúng ta càng ít thỏa mãn với quyết định của bản thân và thấy kém vui khi phải bỏ những lựa chọn khác.

paradoxes4

Hãy biết hài lòng với những gì mình đang có đi nào!

18. Càng cố thuyết phục mình đúng thì càng chẳng biết gì

Hay nói như nhà triết học Bertrand Russel: “Vấn đề của thế giới này là kẻ ngốc nghếch thì tự kiêu, còn kẻ thông minh lại hay nghi ngờ”.

19. Thứ chắc chắn duy nhất là không có gì chắc chắn cả

Tôi phát hiện ra nghịch lý này năm 17 tuổi và cảm giác đầu muốn nổ tung.

20. Thứ duy nhất không đổi là sự thay đổi

Một câu nói có vẻ thâm thúy nhưng thực sự là chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mà nó đúng!

Theo: markmanson
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.