Lúc còn nhỏ, vì một vài sở thích nào đó nhiều người vẫn hay tự bảo, đợi lớn lên mình sẽ thực hiện những điều này nhưng khi lớn lên ít ai theo đuổi được lý tưởng năm xưa. Thậm chí theo thời gian họ đã quên mất mình từng thích điều ấy đến nhường nào.
Nghệ sĩ người Mỹ Kerri Pajutee lại khác. Suốt 30 năm từ ngày tìm ra niềm đam mê, cô đã nhào nặn vô số tác phẩm đất sét mini với chủ đề mình yêu thích: động vật.
Chúng đều được làm tỉ mỉ bằng thủ công theo phong cách búp bê truyền thống. Kerri Pajutee đã dùng nhiều vật liệu khác nhau như đất sét polymer, len sợi từ lông lạc đà alpaca, lông dê cashmere, lụa và da để hình thành nên đa dạng các loài vật.
Công việc đòi hỏi đam mê lẫn thời gian này tưởng chừng chỉ là sở thích riêng của cô nhưng cuối cùng nó lại là thứ giúp Kerri nổi tiếng. Những sản phẩm thủ công của Kerri Pajutee thường xuất hiện trên các tạp chí, được triển lãm trong các phòng trưng bày, có mặt tại bảo tàng đặc biệt và được lưu trữ trong các bộ sưu tập riêng trên toàn thế giới.
Kerri Pajutee cũng là thành viên của Hiệp hội nghệ nhân thu nhỏ quốc tế (IGMA) trong hơn 15 năm qua.
Nhìn lại sự nghiệp của mình, cô chia sẻ: "Ở tuổi 15, dựa trên một ý thích bất chợt, tôi đã mua một túi đất sét để nhào nặn chơi vào thời gian rảnh. Vào thời điểm đó, tôi không biết rằng một túi đất mềm mại sẽ tạo ra tình yêu đến suốt đời thế này".
Cùng ngắm những tác phẩm tiêu biểu của nghệ sĩ Kerri Pajutee từ năm 1987 đến nay:
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.