• Về đầu trang
Minh Ngọc
Minh Ngọc

Dân mạng chia sẻ quá trình lột xác ngoạn mục của bản thân khiến thiên hạ trầm trồ

Cuộc sống

Tôi từ năm 11 tuổi đến năm 25 tuổi. Da tôi giờ đã hết mụn, răng đã được niềng và tôi học được cách trang điểm phù hợp. Khi còn nhỏ, tôi luôn cô đơn và tôi nghĩ vẻ ngoài có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách bản thân.

Từ 16 đến 19 tuổi hay cách tôi học cạo râu

Tôi 16 và tôi 20

Tôi 13 và tôi 34

Trái là tôi năm 13 tuổi. Còn bên phải là tôi khi 25.

Tôi năm 17 và năm 24. Trong suốt thời gian đó, tôi đã bị bắt nạt khá nhiều.

Bên trái là tôi năm 12 tuổi. Còn bên phải là tôi 12 năm sau đó.

Tôi ngày xưa: nặng 145 kg, mặt lúc nào cũng đỏ au, ghét bố mình và cuồng punk rock. Tôi hiện tại: nặng 113 kg, da đẹp hơn, yêu bố hơn và vẫn thích nghe punk rock.

Tôi ở tuổi 13, 15, 20 và 27

Tôi 19 và tôi 20. Đúng là tôi nợ bác sĩ da liễu một lời cảm ơn rất lớn.

Tôi năm 11 tuổi và năm 30 tuổi. Phải công nhận là niềng răng rất tốt.

Tôi ở tuổi 17 và tuổi 24. Tôi đã phải trị mụn nhiều lần, giảm cân, niềng răng và chia tay tên bạn trai đểu giả.

Tôi năm 15 và năm 21 tuổi. Đã sút được vài cân rồi đó.

Quá trình lột xác trong 4 năm (16 đến 20 tuổi)

Tôi với mẹ mình trong Ngày của mẹ năm 2014 và năm 2018

Mất đi một cái nọng để đổi lại một nụ cười

Tôi năm 13 tuổi và 23 tuổi. Đúng là 10 năm thay đổi con người ta rất nhiều.

Tôi năm 17 và năm 18 tuổi. Không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trong một năm nữa.

Tôi năm 14 tuổi và 15 năm sau đó

Bảy năm cũng có thể đem lại sự khác biệt lớn

Hồi 12 tuổi, tôi từng bị bắt nạt rất nhiều vì tội "xấu xí". Ảnh cuối cùng là tôi 6 năm sau đó.

Thành quả sau hai năm tập gym

Tôi năm 19 và tôi năm 26

Tôi năm 18 và năm 23 tuổi

Trong sáu năm từ 14 đến 20 tuổi, tôi đã giảm cân, chăm sóc bản thân và ngừng cắt tóc ngắn

Thành quả sau ba năm tập gym và chăm sóc da

Theo: Bored Panda
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.