Khoảng 40 con vật từ nhiều chủng loại như: sư tử, chó sói, khỉ, chim,... từ vườn thú tồi tàn tại Palestine sẽ được tái định cư tại các khu bảo tồn ở Jordan và Nam Phi với hi vọng tìm ra mái nhà nơi chúng có thể sống khỏe mạnh, không cần lo lắng về chiến tranh.
Bác sĩ thú y Amir Khalil cho biết: "Sở thú trở nên tồi tệ do tình hình bất ổn về kinh tế và chính trị. Hầu hết động vật ở đây đều bị thương hoặc thiếu dinh dưỡng trầm trọng". Vào tháng 1, bốn chú sư tử con đã chết cóng sau khi sinh chỉ vài ngày.
Việc thường xuyên xảy ra chiến tranh tại dải Gaza đã khiến giao thông ở đây bị phong tỏa. Việc này không những ảnh hưởng đến cư dân sống tại đây mà còn khiến những con vật trong sở thú cũng phải chịu chung số phận.
Một số chúng bị chết cóng, số thì bị chết do thiếu thức ăn và cả việc sở thú không đủ nhân lực chăm sóc tất cả. Năm 2014, trong một cuộc chiến dữ dội kéo dài 50 ngày tại dãy Gaza hơn 50 con thú đã phải bỏ mạng.
Để đưa được toàn bộ những con vật ở sở thú này đi, hội cứu trợ động vật đã phải đưa một khoản tiền bồi thường không nhỏ cho người chủ sở hữu. Khoản tiền được giữ bí mật.
Chủ sở hữu của sở thú Fathy Jomaa đã chia sẻ "Khi mọi người nuôi một con mèo và nó mất đi thì ai cũng sẽ rất buồn. Tôi đã nuôi chúng nó 20 năm rồi...". Ông nghĩ rằng chiến tranh khắc nghiệt đã khiến những con vật có số phận đau khổ như những cư dân ở đây đang phải gánh chịu.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.