"Schadenfreude" là một từ trong tiếng Đức mô tả niềm vui khi bạn chứng kiến người khác gặp bất hạnh. Mặc dù khái niệm này có hơi xấu xa nhưng chắc hẳn bạn đã từng cười đến vỡ bụng với việc người khác bị xui xẻo đúng không? Đó là bởi vì có những "thánh nhọ" thường rơi vào những tình huống hài hước mặc dù họ thì chẳng vui vẻ chút nào.
Con chó của tôi nhìn thấy sóc và nó thích thú đến nỗi xô tôi xuống vũng bùn luôn.
Hai con mèo của tôi thì không tìm thấy thau cát để đi ị vì tôi lỡ khoá cửa nhà vệ sinh. Nên là bọn nó đã tự đổ cát xuống sàn và sáng ra tôi đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này.
Đây là tôi trong buổi giới thiệu về Cảnh sát biển với bọn trẻ.
Và hôm nay việc mở tủ lạnh đã làm tay tôi đứt lìa.
Anh bạn to lớn này đã rủ thêm 3 bạn bò khác vào sống trong một ngôi nhà mới xây. Bọn này đã ở đây suốt 1 tháng trước khi bị phát hiện.
Chuyến bay của họ đã khởi hành được 2 tiếng...
Bắt đầu ngày mới bằng một ly sinh tố nghệ không?
Anh chàng tò mò cho đầu vào lỗ trên gốc cây và nhận lại cái kết...
Ai đó đụng phải xe tui khi tui đã đỗ xe bên đường, rồi tên đó chạy mất để xe tui ngổn ngang như vậy. Cuối cùng là tui nhận một thẻ phạt từ cảnh sát giao thông. Ai nhọ hơn tui không?
Không chỉ có con người, rùa đôi khi cũng nhọ không thể tả được.
Tôi đã ném gậy đập ruồi lên trần nhà. Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì vì tôi không biết câu trả lời đâu.
Tôi nghĩ rằng miếng chắn trên xe hơi có thể giúp tôi đỡ chói mắt, nhưng có vẻ là không...
Robot hút bụi của tui đã cán qua phân chó và nó tiếp tục làm công việc của mình. Tui chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh khủng khiếp này.
Một ngày của bạn có thể rất tồi tệ nhưng tôi vừa làm ngã một vệ tinh trị giá 135 triệu USD và bạn có muốn so độ nhọ không?
Logo trên xe tôi thậm chí còn bị rơi ra đây này!!
Thay vì mua được một thanh Snickers thơm ngon thì tôi mua nhầm "Denied" rồi!
Khi xe xúc tuyết va phải xe của bạn...
Ở đâu đó sẽ có ai đó còn xui xẻo hơn cả bạn.
Bố tôi mua một cục xà phòng từ phiên chợ từ thiện vào năm 2016 và chưa bao giờ mở nó ra. Cho đến hôm nay, ông đau đớn phát hiện bên trong có đính kèm một vé xem bóng đá siêu xịn. Bố tôi là một fan bóng đá và ông đã tiếc đến mất ngủ.
Tôi đã rất nôn được xài thử dụng cụ cắt Pizza và rồi...
Chú rể ơi, vui thôi đừng vui quá đà như vậy nha...
Tôi đã dùng một cái khăn tại bể bơi chung cư. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi ai đó nói rằng mấy cái khăn kia là dành cho lũ chó bị ướt.
Thảm hoạ tóc tai của bạn có xui xẻo như thế này không?
Cuối cùng tôi đã cho phép con gái nuôi một chú mèo và nhờ đó chúng tôi phát hiện nó bị dị ứng với mèo.
Đây chính là mùa hè của tôi.
Một cơn bão vừa lướt qua nhà tôi, những chiếc ghế bằng gỗ thì chỉ bị dịch chuyển một chút nhưng cái lò nướng lại rơi xuống bể bơi. Tôi thật sự không hiểu.
Một chị gái đã đổ chất tẩy rửa cửa kính thay vì dầu nhớt vào xe.
Do ở Colorado có một vụ đá rơi nên con đường chỉ dài 32km bỗng trở thành đường vòng dài 383km.
Theo: Bored Panda
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.