• Về đầu trang
Pan
Pan

Thắt lòng trước lời trăng trối an ủi mẹ của cậu bé 4 tuổi mắc bệnh ung thư

Cuộc sống

Chúng ta đều biết rằng, sinh ly tử biệt là chuyện không thể tránh khỏi của đời người, và bạn sẽ chẳng bao giờ biết khi nào nó sẽ đến. "Mẹ ơi, con yêu mẹ!" là câu nói với mẹ cuối cùng của cậu bé Nolan Scully trước khi qua đời. Bé đã kiên định đối diện với cái chết để dịu dàng an ủi mẹ bằng những di ngôn cuối cùng.

Cuối tháng 2 năm 2017, sau khi Nolan không thể vượt qua khỏi căn bệnh, mẹ của cậu - Ruth- đã đăng tải chút hình ảnh cuối cùng của Nolan lên trang cá nhân, để mọi người cảm nhận được sự ấm áp mà con trai đã dành cho mình. Nolan được người nhà phát hiện bị chứng khó thở và được bác sĩ chẩn đoán là mắc căn bệnh 'Ung thư mô liên kết' khi chỉ mới 3 tuổi. Cậu bé đã được tiếp nhận rất nhiều cuộc hóa trị đau đớn, nhưng đến cuối cùng cũng không còn con đường nào khác. Khối u ngày càng to ra, chèn lên cả khí quản và tim, ung thư không ngừng lan rộng. Căn bệnh đã không còn cách để chữa trị.

Ruth đã dùng hết can đảm của mình để trò chuyện cùng con, và phản ứng của Nolan đã khiến tim cô không ngừng quặn đau:

Mẹ hỏi: "Thở mệt lắm, phải không con?"

Nolan: "Dạ."

Mẹ: "Con đang rất đau, đúng không?"

Nolan gật đầu nhìn mẹ: "Dạ."

Mẹ: "Con yêu à, bệnh của con như một đứa trẻ hư xấu xa. Nhưng con không cần phải chiến đấu với nó nữa rồi."

Nolan vui vẻ hỏi: "Không cần chiến đấu nữa hả mẹ? Nhưng con có thể vì mẹ mà đánh nhau với bệnh đấy, Mami!"

Mẹ: "Con yêu, con lúc nào cũng nghĩ vậy hả? Chiến đấu căn bệnh vì mẹ sao?"

Nolan: "Đúng vậy ạ!"

Mẹ: "Nolan, công việc của mami là gì?"

Nolan cười nói: "Là bảo vệ con!"

Mẹ tan nát, gắng sức nói: "Con yêu... Mẹ có lẽ không còn cách nào để bảo vệ con rồi. Bây giờ cách duy nhất để mẹ bảo vệ con, chính là đưa con lên thiên đường."

Nolan: "Vậy thì con sẽ lên thiên đường trước chờ mẹ! Thế mẹ có đến với con không?"

Mẹ: "Mẹ nhất định sẽ đến tìm con! Con đừng bao giờ bỏ rơi mẹ nhé!"

Nolan: "Cảm ơn mẹ, thế thì con đi chơi với lũ cún con đây!"

Nolan trải qua những ngày còn lại cùng với gia đình mình. Họ luôn nằm bên cạnh cậu trên giường bệnh. Cậu bé đã viết lại cho mỗi người những lời từ biệt cuối, thậm chí còn viết ra ước mơ sau này của mình, chính là làm một người cảnh sát. Để con tìm đến sự giải thoát bằng cái chết cũng chính là một niềm an ủi tốt nhất đối với người mẹ đau khổ như Ruth.

Cảm ơn Nolan vì những gì đã dạy cho chúng tôi, để chúng tôi biết đến thế nào là trân quý cuộc sống, trân trọng từng phút giây bên người thương yêu!

Đọc thêm: Nữ người mẫu một chân đã là ngọn lửa rực rỡ trong kiếm sống ngắn ngủi của mình

Theo: Teepr
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.