Chuyên gia khoa học công nghệ Trung Quốc - Matthew Brennan là tác giả của đoạn video gây sóng gió nói trên. Trong đoạn phim, một người phụ nữ tiến đến gần máy bán hàng tự động, chọn thức uống và đưa khuôn mặt lại gần bộ phận quét nhân sinh quan. Sau đó khi xác nhận, thứ đồ cô vừa chọn được đẩy ra khỏi ngăn lấy hàng mà không cần phải rút ví hay điện thoại để thanh toán.
Chinese face recognition vending machine. No cash, card, or phone needed. pic.twitter.com/tDN0pMitA4
— Matthew Brennan (@mbrennanchina) August 21, 2019
Không phải ai cũng có thể sử dụng dịch vụ tiện ích này. Theo tờ Business Insider, Brennan cũng đã đăng tải một đoạn video lên TikTok ghi lại cảnh một người nước ngoài cố gắng mua hàng bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt này nhưng thất bại.
Non-Chinese are completely blocked from using China's new facial recognition payment systems (see video)
Error message Z6100: This account's real-name verification is linked to a non-mainland China ID pic.twitter.com/SBJItKBWPL
— Matthew Brennan (@mbrennanchina) July 30, 2019
Thay vì trả hàng, chiếc máy hiện ra dòng chữ :"Tài khoản này thuộc về một người không phải là cư dân Trung Quốc."
Cư dân mạng đã bày tỏ sự lo ngại về bảo mật thông tin và hình ảnh cá nhân về sự việc này:
Bao nhiêu sự bảo mật phải đánh đổi để mua hàng tiện lợi ở Trung Quốc? Kha khá đấy. - Genghis.
Thật là hài hước và khủng khiếp. Chính phủ Trung Quốc đã hoàn toàn kiểm soát nguồn thông tin nhận diện gương mặt nhờ những app trên điện thoại bán thông tin người dùng. Nhưng ít nhất bạn cũng không cần mang tiền theo bên người. - Spooky Scary Bonelord.
Nếu bạn là một người nô lệ nhỏ bé thì bạn vẫn có đồ ăn. - Dee Lunarfox.
''Xin lỗi. Điểm số xã hội của bạn quá thấp để có đồ ăn'' - Bittergradstudent.
Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy cho Lost Bird biết nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.