Người Nhật nổi tiếng với trí tưởng tượng, sức sáng tạo và tư duy khá quái dị. Điều này thể hiện khá rõ ràng trong dòng bộ phim kinh dị của đất nước này. Cùng Lost Bird điểm qua những cảnh quay kì quái đến mức "biến thái" mà có lẽ chỉ có các nhà làm phim xứ sở Hoa anh đào mới nghĩ ra và dám công chiếu cho khán giả xem.
Trò Chơi Ma Quỷ (Riaru Onigokko)
Đây là một cảnh quay nổi tiếng trong bộ phim Trò Chơi Ma Quỷ (Riaru Onigokko) ra rạp năm 2015. Chỉ cơn gió nhẹ nhàng lướt qua nhưng uy lực của nó ghê gớm đến mức khiến cơ thể các nữ sinh bị chém đứt đôi. Khi xem cảnh này, có khán giả hài hước bình luận: "Những ai cao hơn 1 mét đều phải chết khi bị "trúng" gió Nhật Bản".
Thử hỏi có thể tìm ở đâu trên đời một cô giáo oai phong đến mức vác hẳn súng máy đến thị uy học sinh. Chắc bạn chỉ có thể xem hình ảnh này trong các bộ phim Nhật mà thôi!
Siêu Nhân Quần Sịp (Hentai Kamen)
Một bộ phim khác cũng chứa nhiều cảnh quay "biến thái" không kém là Siêu Nhân Quần Sịp (Hentai Kamen) của đạo diễn Yuichi Fukuda.
Phim kể về Kyosuke, một học sinh cấp 3 đang thương thầm nhớ trộm người bạn cùng lớp là Aiko. Trong 1 lần giải cứu Aiko trước bọn cướp, không may cậu lấy nhầm mặt nạ là 1 cái quần sịp và vô tình kết hợp. Chiếc phần sịp này hóa ra lại có sức mạnh rất thần kì, giúp người đeo nó sở hữu năng lực siêu nhân không ai sánh bằng. Từ đó, Kyosuke trở thành siêu nhân quần sịp Hentai Kamen và bắt đầu sứ mệnh trừ gian diệt bạo.
Mọi cảnh quay trong phim Hentai Kamen đều kì quặc và biến thái khiến không ít khán giả tự hỏi tại sao bộ phim này có thể vượt qua vòng kiểm duyệt và thần kì hơn là được công chiếu. Điều thú vị là sau khi ra rạp, phim lại rất thành công về mặt doanh thu và còn tạo ra trào lưu cosplay chiếc quần sịp.
Le Ni Kaeru To Tsuma Ga Kanarazu Shinda Furi O Shite Imasu (Mỗi Ngày Về Nhà Đều Thấy Bà Xã Tôi Giả Chết)
Mới đây trailer của bộ phim Le Ni Kaeru To Tsuma Ga Kanarazu Shinda Furi O Shite Imasu (Mỗi Ngày Về Nhà Đều Thấy Bà Xã Tôi Giả Chết) được đăng tải, khiến khán giả một lần nữa "ngã ngửa" trước độ sáng tạo vô biên của các nhà làm phim Nhật Bản.
Le Ni Kaeru To Tsuma Ga Kanarazu Shinda Furi Wo Shite Imasu (tạm dịch: Khi tôi về nhà, vợ tôi luôn giả chết) xoay quanh cuộc sống của một cặp vợ chồng mà cô vợ có sở thích vô cùng kỳ quái là giả chết khiến anh chồng mỗi lần tan sở về nhà lại hốt hoảng vì tưởng vợ mình chết thật. Chỉ trong trailer mới ra, phim đã hé lộ 15 kiểu giả chết của người vợ "bá đạo" này.
Bộ phim được lấy cảm hứng từ 1 topic xin gỡ rối của nickname kkajunsky trên Yahoo Chiebukuro. Topic này hot đến nỗi có tới hơn 4 triệu lượt xem với hơn 1700 câu trả lời. Thậm chí chủ đề này còn được lấy cảm hứng để ra bài hát, manga và giờ thành cả live-action movie.
Trailer bộ phim Le Ni Kaeru To Tsuma Ga Kanarazu Shinda Furi O Shite Imasu
Trong bộ phim cô vợ đã trổ tài hóa trang với 15 kiểu chết khác nhau chắc chắn sẽ đưa đến nhiều bất ngờ cho khán giả xem phim.
Một vài bình luận của khán giả khi xem trailer của bộ phim:
- Nhật Bản có nhiều cái điên khùng thiệt.
- 15 kiểu cơ à? Vợ mình mà giả đến kiểu thứ 5 chắc mình "sút" khỏi nhà quá!! Đi làm về mệt còn suýt truỵ tim
- Mình đọc ở đâu đó bảo là chị vợ bị bệnh nên giả chết để a chồng làm quen trước. Sau này chị ấy có chết thật thì anh chồng đỡ shock hay gì đó...
- Chắc lại một bộ phim bi kịch sắp được ra mắt rồi
Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên: Nana Eikura, Ken Yasuda, Ryohei Otani, Sumika Nono, dự kiến khởi chiếu tại Nhật Bản vào tháng 6 năm nay.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.