Tại Krasnoyarsk, Siberia, một cuộc thi kì lạ được tổ chức, chứng kiến những màn “đọ tay” nảy lửa. Hai người đàn ông trưởng thành sẽ đứng đối diện nhau trên khán đài, sau đó thay phiên tát vào mặt nhau. Theo luật, người tham dự không được phép ra tay chặn đường đối thủ hoặc tránh mình khỏi những cú tát.
“Giải vô địch tát” là cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện “Sức mạnh của người Siberia”, các hoạt động còn lại của sự kiện này có thể kể đến như tập thể hình, cử tạ, khiêu vũ và thậm chí thi ăn bánh bao.
https://www.youtube.com/watch?v=8nUiC5RrI_A
Người dân Nga xem đây như là môn thể thao đối kháng. Tuy nhiên, cuộc thi lại không phân định hạng cân rõ rệt. Tất cả mọi người ở mọi hạng cân được thi đấu chung, không phân biệt. Họ tát nhau đến khi một người nhận thua và thí sinh còn lại tiếp tục chơi cho đến khi tìm được người chiến thắng cuối cùng.
Cuộc thi đã đưa nghệ thuật “tát” lên một tầm cao mới khi người chơi phải nhắm ra đòn sao cho chính xác và đủ mạnh để đối phương gục ngã chỉ sau một cú trời giáng.
Ngoài việc trông có vẻ khá kì lạ, cuộc thi này còn lại đem đến những mối hậu họa khôn lường. Nghiên cứu đã chỉ ra người chơi trò chơi này không chỉ dừng lại ở việc hoa mắt chóng mặt mà còn có thể đối mặt với nguy cơ bị chấn thương sọ não, thoái hóa thần kinh.
Tưởng cứ tham dự một trò chơi nguy hiểm như vậy thì các “vận động viên” sẽ nhận được phần thưởng tương xứng nhưng thật buồn khi số tiền thưởng cho nhà vô địch chỉ khoảng 30000 rúp, tương đương khoảng 10 triệu VNĐ. Những video về cuộc thi sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã có gần 1 triệu lượt xem cũng như nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Ở Mỹ cũng có một cuộc thi tương tự như thế này và được tổ chức tại Texas mang tên Ink Masters Slap-Off Contest. Những video trong cuộc thi cũng thu hút hàng triệu lượt xem.
Một cuộc thi vừa gây đau đớn, giải thưởng lại chẳng mấy hấp dẫn vì sao vẫn thu hút hàng ngàn lượt người tham gia mỗi năm?? Đúng là thật sự rất khó hiểu!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.