• Về đầu trang
H.Khanh
H.Khanh

[Series dài kỳ] SCP-052: Tàu Điện Ngầm Xuyên Thời Gian

Kinh dị

SCP Foundation là một tổ chức bí mật được các chính phủ trên toàn cầu ủy thác để giam giữ và nghiên cứu các vật thể, thực thể, địa điểm, đối tượng và những hiện tượng bất chấp quy luật tự nhiên (gọi tắt là các SCP). Bạn có thể đọc thêm thông tin về SCP tại đây.

scp 052 1

Phân loại: Euclid

Thủ tục lưu trữ đặc biệt:

Mặc dù không thể tách SCP-052 ra khỏi hệ thống tàu điện ngầm ở New York, những hành vi dễ dự đoán của SCP-052 đã cho phép Tổ Chức hiểu rõ hơn cũng như có phương pháp ngăn ngừa người dân tiếp xúc với SCP-052. Các trạm A/B/C/D của phố 59 phải bị đóng cửa từ 11h đêm đến 1h sáng dưới lí do “Bảo Trì”. Trong khoảng thời gian đó, đội đặc nhiệm di động Gamma-6 phải canh giữ khu vực này. Bất cứ người nào còn ở trong SCP-052 trong thời gian “bảo trì” phải được đưa đến Khu Vực 21 để khám xét và tiến hành thí nghiệm. Người dân tiếp xúc với SCP-052 chỉ được thả ra dưới sự cho phép của một chuyên gia cấp B.

Miêu tả đối tượng:

SCP-052 là một tàu điện ngầm loại R4 thuộc hệ thống điện ngầm của thành phố New York. Những báo cáo chính thức chỉ ra rằng con tàu được xây dựng vào năm 1932 và bị tháo ra vào năm 1975. Tuy vậy, con tàu vẫn đều đặn xuất hiện trên tuyến đường số 59 đến phố trên A/D vào 11:57 mỗi tối thứ Bảy. Con tàu trông có vẻ được bảo hành rất tốt và được dán mác là tàu loại A. SCP-052 đến trạm dừng, mở cửa trong vòng 5 phút và sau đó biến mất, trên tàu dường như không bao giờ có người, mặc dù thi thoảng vẫn có người lên xuống tàu ở các trạm dừng.

Phần lớn các đối tượng đã từng tiếp xúc với SCP-052 vẫn chưa được tìm thấy. Hành khách bước xuống từ SCP-052 khẳng định rằng mình đã đến các thời điểm khác nhau, từ năm 1976 đến năm 2204; Một hành khách đặc biệt còn cho rằng SCP-052 là chuyến tàu đặc biệt thứ 300 mừng kỉ niệm thành phố New York.

scp 052 time traveling train by thelordofgames dau02i6

Phụ lục: Hành khách rời khỏi SCP-052 phải được đưa đến Khu vực 21 để thẩm vấn xác định danh tính và dòng thời gian. Nếu hành khác đến từ quá khứ thì sẽ được tiêm một liều thuốc xóa trí nhớ loại A và cho tái hòa nhập với xã hội. Hành khách đến từ tương lai sẽ bị giam giữ vô thời hạn. Khu Vực 21 hiện đang giam giữ 26 hành khách đến từ tương lai.

Mặc dù những biện pháp ngăn ngừa người dân tiếp xúc với SCP-052 đã được thực hiện triệt để, Tổ Chức vẫn tìm thấy những hành khách đến từ tương lai, điều này làm cho Tổ Chức tin rằng SCP-052 có thể đã xuất hiện ở một nơi khác, thời điểm khác, buộc Tổ Chức phải tăng cường việc giám sát và lưu trữ.

maxresdefault

Để nghiên cứu kĩ hơn, Tổ Chức đã đưa một vài nhân viên lên SCP-052.

Thử nghiệm 052-1: 31/5/2009. Đặc vụ ████ được đưa lên tàu. Hiện tại vẫn chưa được tìm thấy.

Thử nghiệm 052-2: 6/6/2009. Đặc vụ ████ bước vào tàu. Lí do không được tìm thấy là vì vào năm 1980, đặc vụ đã bị giết trong một cuộc đụng độ với [DỮ LIỆU BỊ XÓA].

Thử nghiệm 052-3: Xem các ghi chú của hành khác được tìm thấy, mục 052-4.

Sau lần thử nghiệm 052-3, lệnh O5 cấm việc sử dụng nhân viên để nghiên cứu tác dụng của SCP-052. Việc sử dụng nhân viên cấp D thay thế đang được suy xét, tuy nhiên, rủi ro là quá lớn.

GHI CHÚ CỦA CÁC HÀNH KHÁCH ĐƯỢC TÌM THẤY

052-1: Lên tàu: 14/7/2012. Được tìm thấy: 8/3/2008.

Ghi chú: Một nhân viên kế toán trên đường về nhà từ rạp hát thành phố đã bước vào SCP-052, 052-1 trải nghiệm sự sợ hãi tột cùng khi nhận ra rằng mình đã quay ngược thời gian 4 năm, ngoài việc đó ra, đối tượng có vẻ không bị hại. Hiện tại, đối tượng vẫn bị giam giữ để phòng tránh các sự việc có thể làm thay đổi dòng thời gian.

052-2: Lên tàu: 12/6/1976. Được tìm thấy: 15/3/2008.

Ghi chú: Đối tượng lên tàu khi bị lạc trên đường đến phòng thu số 54. Mặc dù không có bất kì dấu hiệu nguy hiểm nào nhưng đối tượng vẫn bị giam giữ vì các chuyên gia cho rằng khoảng cách 32 năm là quá lớn để một người có thể hội nhập với xã hội.

von helton time traveler

052-3: Lên tàu: 6/12/2014. Được tìm thấy: 20/6/2009.

Ghi chú: Một du khách đến từ Jacksonville, Florida; Đối tượng 052-3 bây giờ nói tiếng Albania thay vì tiếng Anh, bị giam giữ vì đến từ tương lai theo đạo luật O5.

052-4: Lên tàu: 13/6/2009. Được tìm thấy: 27/6/2009.

Ghi chú: Đặc vụ ████ từ thử nghiệm 052-3. Đặc vụ trở về với một bàn tay đã bị cắt rời và một mảnh giấy note với nội dung: Đừng gửi nữa. Đặc vụ không nhớ về khoảng thời gian mình ở trên tàu, nhưng khi sử dụng các biện pháp khác thì đã tiết lộ rằng [DỮ LIỆU BỊ XÓA].

052-5: Đặc vụ ████ lên tàu ở thời điểm chưa xác định. Vào ngày 11/6/2009, xác của đặc vụ bị ném ra khỏi tàu. Khi khám nghiệm thì cho thấy đặc vụ đã bị [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Việc ngăn ngừa các đặc vụ bước vào SCP-052 hiện vẫn đang được suy xét.

time man 337321

052-6: ████████ tự nhận là một Giám sát viên cấp 4 thuộc tổ chức SCP, bước vào SCP-052 vào tháng Mười Hai, năm 2124. Đối tượng đã được tiêm một lượng lớn thuốc xóa trí nhớ loại A để tránh gây nguy hiểm cho các đối tượng khác. Được tìm thấy vào ngày 6/2/2010, đối tượng sẽ không bao giờ được thả ra vì Tổ Chức có thể sử dụng đối tượng để hiểu thêm về các loại vật chất chúng ta đang sở hữu, cũng như cách lưu trữ các SCP trong tương lai. Đặc vụ ████ đã hợp tác rất tốt, Tổ Chức đã thu thập được các thông tin:

- Cách mở SCP-699. Đối tượng có màu nhạt.

- Cách sống sót khỏi bệnh dịch Zombie, gây ra bởi SCP-008.

- SCP-████ có thể bị giết bằng cách [DỮ LIỆU BỊ XÓA], sử dụng một [DỮ LIỆU BỊ XÓA] và SCP-████ [Việc thử nghiệm đã bị từ chối bởi O5-█.]

Theo: SCP Foundation
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.