Vua Henry VIII xử chém đầu hai người vợ của mình
Nhắc đến những cuộc hôn nhân đau thương nhất trong lịch sử thì chắc chắn không thể quên được câu chuyện về Henry VIII, vua nước Anh từ năm 1509 đến 1547. Ông đã ly hôn hai lần, chém đầu hai người vợ và một người không may qua đời do tai nạn về sinh đẻ. Trong tất cả những đời vợ của ông, người phụ nữ không may mắn nhất có lẽ chính là Catherine Howard.
Vua Henry cưới Catherine khi ông 49 tuổi còn cô nàng mới chỉ 16 hay 17. Henry không còn giữ được vẻ đẹp rạng ngời như khi còn trẻ nữa mà ông đã trở nên ù lì, béo phì và thô kệch. Còn nàng Catherine mới có 16 xuân xanh, ở cái tuổi mà người con gái muốn có một mối tình lãng mạn và thơ mộng hơn nhiều. Có lẽ vì vậy mà Catherine đã ngoại tình với Thomas Culpepper. Khi mọi chuyện lộ ra, nàng hoàng hậu trẻ tuổi đã ngay lập tức bị chém đầu vào 13 tháng 2 năm 1542.
Thật ra, Catherine không phải người vợ duy nhất của vua Henry VIII đã bị xử chém. Một người bạn đời khác của ông, Anne Boleyn, cũng kết thúc với bản án tương tự vài năm trước đó.
"Ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên" phiên bản lịch sử
George là con trai cả của vua George III, và đồng thời cũng là người thừa kế ngôi vị, được kể rằng anh chàng có hứng thú chơi đùa với tình nhân và cờ bạc hơn là những công chuyện trong hoàng gia. Vua George III, không còn cách nào khác, đưa ra lời đề nghị rằng sẽ trả hết các khoản nợ cho con trai nếu anh đồng ý cưới một người vợ phù hợp. Và George đã đồng ý.
Đám cưới ấy quả thực là một thảm họa khi người bạn đời được chọn lại chính là em họ thứ nhất của chàng hoàng tử này - Caroline của Brunswick. Hai người đã "ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên", và đêm tân hôn vào ngày mùng 8 tháng 4 năm 1795 đã diễn ra không tốt đẹp cho lắm. George trốn chạy sự thật bằng cách chuốc say bản thân để anh không còn nghĩ được gì nữa.
Dù vậy, hai người vẫn có con và Caroline đã sinh ra Công Chúa Charlotte chín tháng sau đám cưới. Đôi vợ chồng sống tách riêng và khi George lên ngôi năm 1820, anh chàng đã khiến cả nước Anh phải bất ngờ khi quyết định ly hôn với vợ mình.
"Tưởng không sai nhưng sai không tưởng": Vua Henry II và Eleanor xứ Aquitaine
Một trong những câu chuyện tình lãng mạn nhất thời trung cổ chính là mối quan hệ giữa vua Henry II của nước Anh và nàng Eleanor xứ Aquitaine. Cặp đôi có thể nói là "trai tài gái sắc": Henry là người đàn ông đẹp trai tuấn tú, vị vua tương lai của nước Anh, còn nàng Eleanor thì xinh đẹp và trẻ trung. Dù đang là hoàng hậu của nước Pháp, điều đó vẫn không khiến Eleanor lùi bước. Cô hủy hôn vào năm 1152 và làm đám cưới với Henry vài tuần sau đó.
Thế nhưng mọi chuyện không lãng mạn và êm đềm như suy nghĩ, vua Henry "thay lòng đổi dạ" và vào những năm 1170, cuộc hôn nhân dần đi đến đổ vỡ. Vị vua còn có một tình nhân ở bên cạnh. Quá cay đắng, Eleanor thuyết phục các con trai lật đổ cha mình vào năm 1173.
Vua Henry đàn áp cuộc nổi loạn, mất niềm tin vào vợ mình và quyết định tống Eleanor vào tù trong suốt 16 năm còn lại cuộc đời mình. Khi con trai Richard rồi đến John lên ngôi, Eleanor được thả tự do cho đến khi qua đời vào năm 1204.
Các bạn nghĩ gì về những cuộc hôn nhân này? Hãy cho Lost Bird biết nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.