John Thomson là một nhiếp ảnh gia người Scotland, ông cũng là một trong những người đầu tiên đến châu Á để chụp lại khoảnh khắc thường nhật về cuộc sống của những người châu Á thế kỉ XIX!

Người phụ nữ Mãn Châu vừa hoàn thành trang điểm được chụp tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 1871-1872
Để lưu giữ lại những bức ảnh cho đời sau, Thomas đã có một chuyến đi đến các nước ở châu Á và chụp lại những nét đặc sắc của nền văn hóa phương Đông này kể từ tháng 4/1862.

Người phụ nữ ở Quảng Đông năm 1968
Thomas đã dành 10 năm để đi tới các nước châu Á như: Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Trung Quốc.

Vua Mongkut (Thái Lan)
Những bức hình của ông được coi là tài sản vô giá được chụp lại trong thế kỷ 19 ở châu Á.

Thomson chụp hình cùng với 2 người lính tại Mãn Châu, tỉnh Phúc Kiến năm 1871

Chùa Vĩnh Tuyền Tự tại Phúc Châu Trung Quốc năm 1870-1871

Cậu bé học sinh tiểu học
Để có được những tấm hình, Thomson đã phải rất vất vả mang theo rất nhiều dụng cụ khác nhau trong hành trình của mình như một chiếc lều, kính âm bản, hóa chất...

Người phụ nữ Trung Quốc đội khăn trùm đầu vào năm 1869
Với con mắt nghệ thuật của mình , Thomas được mọi người công nhận là một trong những “bậc thầy” nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở lịch sử.


Chùa Phật giáo Trung Quốc

Bức hình ở Việt Nam thế kỷ XIX

Một bức hình khác tại Singapore

Penang, Malaysia.

Cảng Hồng Kông, Quảng Châu, 1869-1871

Tháp đảo Phúc Châu, 1871
Là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Thomson thường quan tâm đến cuộc sống con người và phong cảnh tại nơi anh ấy tới để chụp ảnh.

Một người chèo thuyền tại Thái Lan
Một số hình ảnh khác:





Thomson cũng là nhiếp ảnh gia đầu tiên chụp Angkor Wat - một khu phức hợp đền thờ ở Campuchia và được mệnh danh là tượng đài tôn giáo lớn nhất thế giới.

Angkor Wat, Campuchia.


Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.