Vào cuối ngày 15 tháng 9 năm 1963, vị Hoàng hậu cuối cùng triều đại nhà Nguyễn nói riêng và chế độ quân chủ Việt Nam nói chung, Nam Phương Hoàng hậu đã lặng lẽ qua đời. Khi ấy bà hưởng dương 49 tuổi.
Khi bà mất, không có người thân nào kề cạnh, chỉ có hai người giúp việc chứng kiến khoảnh khắc đau buồn ấy. Cơn cảm cúm thông thường thêm với căn bệnh đau tim mãn tính đã khiến bà không thể gắng gượng chờ bác sĩ tới. Bà đã ra đi trong cô đơn, buồn bã và đau đớn.
Tính đến nay, Nam Phương hoàng hậu đã mất 56 năm. Phần mộ của bà nằm gần lâu đài Domain de la Perche, thuộc làng Chabrignac, vùng Trung Tây nước Pháp. Năm 2017, anh Trịnh Quốc Huy là người đã không ngại đường sá xa xôi đã tìm đến đây để viếng thăm mộ vị hoàng hậu đương thời này. Những bức ảnh và dòng chú thích của anh phía dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu thêm phần nào về giây phút cuối đời của Nam Phương hoàng hậu khi ở trên đất Pháp.
"Cuối cùng cũng đã tìm ra nơi yên nghỉ đức Nam Phương Hoàng hậu và ngôi biệt thự bà sinh sống lúc cuối đời với hành trình tìm kiếm khó khăn cách Paris 500km.
Trong một ngôi làng nhỏ bé trên một ngọn đồi cao nhất nơi đây. Thật yên bình.
Thỉnh thoảng tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ cổ đối diện như nhắc nhở một hoài niệm xưa.
Một ngày mưa nặng hạt.
Yêu mến bà.
..."
Phong cảnh trên đường đi đến lâu đài mà Nam Phương Hoàng hậu đã sinh sống trên đất Pháp.
"Thời gian trôi qua,
chỉ còn lại kỉ niệm...
...
Viếng mộ đức Nam Phương hoàng hậu.
Chabrignac Jul, 2017," anh Trịnh Quốc Huy viết.
Đám tang của bà Nam Phương được cử hành theo nghi thức đạo Công giáo rất đơn giản. Đám tang vỏn vẹn chỉ có các Hoàng tử, Công chúa và một số bạn bè thân thiết của gia đình. Tại địa phương có vị Tỉnh trưởng và dân biểu địa phương bà Nam Phương cư ngụ tới chia buồn và dự tang lễ.
Đặc biệt có sự tham dự của Công chúa Như Lý, con gái của vua Hàm Nghi. Công chúa Như Lý cũng ở gần nơi bà Nam Phương cư ngụ, nhưng chưa bao giờ khi bà Nam Phương còn sống bà Như Lý tới thăm mà duy nhất lần này bà Nam Phương tạ thế Công chúa tới dự đám tang. Vua Bảo Đại không có mặt trong đám tang của vợ.
Sinh thời, bà rất thích thời trang của hãng Christian Dior và Balmain. Hơn thế, mỗi ngày bà dậy rất sớm, thường tự tay trang trí, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cây cảnh. Mỗi khi có việc ra ngoài, bà hay tự lái chiếc xe hơi hiệu Dauphine cùng với cô hầu gái hoặc người quản gia.
Đối với bà, người quản gia này có một vị trí rất đặc biệt.
Thay cho vị trí của cựu hoàng, ông này luôn tháp tùng bà trong những chuyến tiếp khách, dự tiếp tân đối với các gia đình quyền quý ở trong vùng. Không ai có bằng chứng xác đáng nhưng dường như những người quen biết trong vùng đều cho rằng, ông quản gia này đã yêu Nam Phương Hoàng hậu.
Có một con đường gần nơi Hoàng hậu sinh sống đã được người Pháp trân trọng đặt tên là đường "Nữ Hoàng" tưởng nhớ về bà.
Một góc nghĩa trang nơi bà yên nghỉ được anh ghi lại một cách sâu sắc và đượm buồn:
Dưới đây là hình ảnh tòa lâu đài Domain de la Perche đã được vị hoàng hậu của chúng ta lựa chọn làm điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời bà:
"Đã tìm thấy ngôi biệt thự Nam Phương hoàng hậu đã từng sống vào những lúc cuối đời ở một làng quê hẻo lánh xa xôi.
Tìm một ai đó có thể chia sẻ về thông tin của bà nhưng cả ngôi làng vắng lặng không một bóng người.
Sau đó vào hẳn trong ngôi biệt thự này định hỏi xem sao? Cũng chẳng thấy một ai, ngôi nhà hiện bỏ hoang đang sửa chữa.
Có chút tiếc...!!!"- anh bộc bạch trên dòng trạng thái Facebook cá nhân.
Ngoài ra, anh còn đi viếng mộ của vua Bảo Đại và thân sinh, thân mẫu của Nam Phương Hoàng hậu.
Viếng Lăng Long Mỹ Quận Công Nguyễn Hữu Hào và Long Mỹ Quận Chúa Lê Thị Bình. Thân sinh và thân mẫu của bà Hoàng Hậu Nam Phương.
Tiếc cho lăng này đang bị phế tích.
Con cháu lang bạt tứ phương, không còn ai thờ phụng"
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.