• Về đầu trang
Trứng chim
Trứng chim

Nhật Bản thập niên 70: Xứ sở diệu kỳ, cô đơn và chốn tận cùng thế giới

Nhiếp ảnh

Sau khi có một chuyến đi ngắn đến Tokyo vào những năm 1970, Greg Girard đã ngay lập tức quyết định ông sẽ ở lại thành phố này. Nhiếp ảnh gia đã làm giáo viên dạy tiếng Anh bán thời gian để có thời gian khám phá Tokyo cùng chiếc máy ảnh của mình.

Greg thuê một phòng tối để rửa các ảnh trắng đen và gửi những tấm phim còn lại đến một phòng thí nghiệm thương mại. Những bức ảnh của ông trong thời gian này hầu hết không được biết đến cho đến khi Quỹ Magenta tổng hợp chúng trong cuốn sách Tokyo-Yokosuka 1976-1983.

1

Bức ảnh chụp hai nữ sinh năm 1979

2

Ga tàu Ikebukuro năm 1976

3

Keiko, Công viên Yoyogi , 1979

4

Shinjuku, Phim dành cho đàn ông, 1983

5

Shinjuku 5:09 sáng, 1979

6

Shinjuku, 1979

Greg tới Tokyo lần đầu tiên vào năm 1976. Khi đứng ngắm thành phố từ tuyến Yamanote, ông tự hỏi tại sao không có người nào nói với ông về Tokyo trước đây.

“Thời đó không có gì cả. Không hề có một tí thông tin nào có thể giúp bạn chuẩn bị cho chuyến đi đến thành phố lớn nhất, sôi nổi nhất trên thế giới.

Tôi để hành lí của mình trrong một tủ đựng đồ rồi đi dạo quanh các con đường, ngõ hẻm ở Shinjuku suốt đêm. Sáng hôm sau, tôi quyết định mình sẽ thử tìm ra cách để ở lại đây.”

7

Shinjuku, 05:00 sáng, 1979

8

Sảnh khách sạn Keio Plaza , 1980

10

Jakuza Greeting, Mr. Donuts, 1979

11

Trạm xe buýt, 1977

12

Một phụ nữ quỳ gối trên đường, 1980

13

Thủy thủ Mỹ trong quán bar, 1976

14

Juli, Vịnh Tokyo . 1979

15

Chàng trai trẻ được chụp năm 1976

“Tokyo ngày nay đã thay đổi rất nhiều và đương nhiên ở đâu cũng vậy. Theo một cách nào đó, Tokyo thời điểm hiện tại khá giống một Paris mới: đủ xa lạ và cũng đủ quen thuộc để những du khách từ Bắc Mỹ không phải vật lộn quá nhiều.

Hồi đó, hầu như có rất ít người ngoại quốc trên đường, không hề có thực đơn bằng tiếng Anh trong các nhà hàng. Một trong những điều bạn phải làm là học katakana và hiragana để có thể đọc được thực đơn.”

17

Đàn ông Nhật chỉn chu trong bộ suit, 1979

18

Shibuya, 1976

19

Judy Ong, 1980

21

Sân bay Haneda, Tokyo, 1979

23

“Nhưng trừ yếu tố ngoại quốc trên đường phố Tokyo hiện tại thì nơi đây cũng không phải đã thay đổi quá nhiều. Tôi không chắc là do tôi, hay là thực sự tông màu cốt yếu ở đây không hề khác xưa: Từ sự kết hợp giữa nhỏ bé, thân thuộc với sự rộng lớn và vô danh; là nơi để ẩn náu và phiêu lưu mỗi khi đêm xuống.

Khả năng kết nối con người, tình bạn và thân tình là thứ gì đó bạn khó có thể cảm nhận trong không khí ở Tokyo. Ngược lại, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy sự yên tĩnh và biệt lập tại thành phố này. Tôi vẫn có thể tìm thấy những gì cốt yếu ấy ở đây.”

29

lorena, chương trình chiếu lúc 11pm, 1979

28

Con kênh gần sân bay Haneda, 1979

27

Vịnh Tokyo, từ Ferry đến Okinawa, 1982

26

Một người đàn ông trong sảnh của rạp phim, 1982

25

Kabuki-Cho. 1976

Cuối thập niên 70, Greg sống ở Tokyo khoảng 3 năm. Khi chuyển đến Hồng KôngThượng Hải, ông vẫn trở lại thành phố này thường xuyên. Hiện tại, nhiếp ảnh gia đang sống ở Canada nhưng vẫn đến Tokyo từ 2-3 lần một năm.

“Tôi sẽ trở lại đây nhiều hơn nếu tôi có thể.”

Theo: BoredPanda
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.