Cuộc sống này vốn dĩ luôn muôn màu muôn vẻ. Bên cạnh sự hào nhoáng, rực rỡ, xán lạn là những mảng màu u tối, những mảnh đời kém may mắn, những sự bất hạnh tồn tại song song. Dẫu biết là vậy, nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta được chứng kiến hai khía cạnh đối nghịch ấy cùng xuất hiện trong một bức ảnh?
Ugur Gallen sống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tác giả chia sẻ, chính vì quê hương anh kề cạnh một trong những khu vực nguy hiểm nhất của thế giới ngày nay đã thúc đẩy anh hoàn thành tác phẩm về các mặt tương phản của cuộc sống.
"Đối với tôi, sự tương phản giữa các lãnh thổ phản ánh hai thế giới khác nhau. Nó đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng để miêu tả điều này trong tác phẩm của mình.".
Tác giả người Thổ Nhĩ Kỳ Ugur Gallen
Các bạn đã sẵn sàng cùng Lost Bird chứng kiến các mặt tương phản của thế giới cùng xuất hiện song song chưa?
Cùng là bé gái, khớp đến từng vị trí, nhưng tại sao lại khiến người xem cảm thấy thật ngậm ngùi.
Cùng là vòng tay ôm chặt, nhưng hoàn cảnh và tính chất thật sự quá khác biệt!
"Trẻ thơ sẽ luôn tìm thấy được những điều hạnh phúc nhỏ nhoi dù chúng ở trong hoàn cảnh nào" - Một người xem ảnh bình luận.
Người dùng có tài khoản mang tên Slune đã tinh ý đặt cho tấm ảnh này là "A Shot". Trong tiếng Anh, "Shot" vừa có nghĩa là phát súng, lại vừa mang nghĩa là chụp hình.
"Tôi không biết phải nói gì bây giờ nữa..." - Một người xem xót xa bình luận.
Có những trẻ em được học hành, lại có những đứa trẻ bị bắt phải cầm súng.
Bình yên - Thảm cảnh
Đây liệu có phải là một sự đối nghịch quá lớn? Con người vốn không được lựa chọn môi trường mà họ được sinh ra.
Một hàng người. Hai hoàn cảnh.
Tác giả Ugur Gallen thật sự biết cách sắp xếp, phối trộn hình ảnh khiến người xem nhức nhối.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.