Mustafa Çankaya là một nhiếp ảnh gia đến từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), anh cũng đang làm việc tại sân bay Atatürk. Chính vì đặc điểm nghề nghiệp, Mustafa có cơ hội được thấy hàng ngàn các khuôn mặt khác nhau đến từ mọi nền văn hóa và mọi nơi trên thế giới đi ngang mỗi ngày. Điều này tựa như một kho báu đối với một nhiếp ảnh gia vậy. Từ đó, anh đã nảy sinh ý định kết hợp niềm đam mê nhiếp ảnh của mình với công việc để tạo ra một dự án mới mang tên 100 Khuôn Mặt 100 Quốc Gia.
Các bạn có thể xem thêm những hình ảnh về dự án này tại đây.
Hầu như mỗi ngày Mustafa đều dạo bộ xung quanh khu vực quá cảnh của sân bay để tìm ra người sở hữu khuôn mặt mà anh hướng đến. Người mà nhiếp ảnh gia quyết định chọn để chụp ảnh phải khác biệt theo một cách nào đó. Đó có thể là kiểu tóc hoặc trang phục nhưng quan trọng nhất không khí được tạo ra giữa cả hai.
Anh đã bắt đầu dự án của mình từ tháng 3 năm 2018 và hiện đã có 117 bức chân dung của du khách từ 77 quốc gia khác nhau. Được biết nhiếp ảnh gia này sẽ tiếp tục dự án của mình với hy vọng có một triển lãm ảnh của cư dân từ 100 quốc gia trên thế giới.
"Tôi cảm thấy thật tuyệt khi dự án hệt như đã kết nối được toàn cầu về chung lại một nơi vậy!"
- Mustafa Çankaya vui vẻ chia sẻ
Các bạn đã sẵn sàng cùng Lost Bird ngắm nhìn các tác phẩm của anh trong dự án 100 Khuôn Mặt 100 Quốc Gia?
1. Nicole đến từ Ukraine
Nicole là một nghệ sĩ xăm hình đến từ Odessa. Cô đang khởi xướng một chuyến du lịch châu Âu dành cho những ai yêu thích hình xăm.
2. Ibrahim Zethy đến từ Cộng hòa Rwanda
Dưới đây là điều sẽ xảy ra nếu bạn gặp một vũ công từ Rwanda tại sân bay. Cảm ơn Ibrahim Zethy!
3. Freya đến từ Scotland
Freya theo học ngành Khoa học Con người tại Đại học Oxford. Cô bay đến Kenya để phục vụ việc học tập của mình.
4. Bash đến từ Cộng hoà Liban
Bash vừa trở về từ lễ hội Burning Man với bụi bẩn vẫn còn trên giày của mình. Anh là một nghệ sĩ bộ gõ chơi trống djembe.
5. Jussi đến từ Phần Lan
Jussi sở hữu một studio xăm ở thủ đô Helsinki. Cả hai gặp gỡ trước chuyến bay của Jussi đến Châu Phi. Anh sắp có một hành trình dài du ngoạn vào rừng thẳm.
6. Frédéric đến từ Pháp
Frédéric là một giáo viên ở Nigeria. Sau 2 tháng nghỉ hè, anh đã trở lại để bắt đầu học kỳ mới. Nhân tiện, áo khoác trên hình là thiết kế của chính anh cho riêng mình.
7. Shayma đến từ Kuwait
Shayma học y khoa ở Malta và cũng là tình nguyện viên cho người tị nạn ở Athens.
8. Kavinthida đến từ Thái Lan
Kavinthida đã tận hưởng kỳ nghỉ ở Đan Mạch. Cô đã phải chờ đến chuyến bay kế tiếp khá lâu.
9. Parl đến từ Estonia
Parl là một vận động viên thể thao bảy môn phối hợp đến từ Estonia. Bức ảnh được chụp trước chuyến bay đi Houston của cô.
10. Katirina đến từ Bulgaria
Katirina đang tham gia chương trình làm việc & du lịch tại New Jersey cùng với bạn của mình. Mustafa gặp họ khi đang chuẩn bị trở về Bulgaria.
11. Idris đến từ Nigeria
Idris là một stylist thời trang đến từ Nigeria. Bạn có thể thuê anh ấy ở cả Nigeria lẫn Kenya! Idris đi du lịch rất nhiều và bức ảnh này được chụp ngay trước chuyến bay của anh ấy đến New York.
12. May đến từ Cộng hòa Liban
May khá thích đi du lịch. Cô tình nguyện tại một trại tị nạn và đang trên đường đến Ai Cập để làm việc.
13. Christophe đến từ Bỉ
Chiếc áo thun bao "đỉnh" của anh chàng chính là lý do thu hút sự chú ý của Mustafa.
14. Jargal đến từ Mông Cổ
Mustafa đã gặp Jargal trước chuyến bay của cô ấy đến thủ đô Ulaanbaatar. Cô học ở Frankfurt, Đức.
15. Indrė đến từ Cộng hòa Litva
Cô nàng đang trên đường tới California để tận hưởng mùa hè của mình.
16. Frankie J đến từ Anh Quốc
"Frankie J là một trong những vũ công đường phố nhạc House cừ nhất hành tinh" - trích lời Mustafa. Cả hai đã gặp nhau trước đây tại Lễ hội điệu nhảy đường phố tại Istanbul nơi Frankie là giám khảo cho cuộc thi và Mustafa là một nhiếp ảnh gia ở đó.
17. Sebastian đến từ Ba Lan
Cuộc phiêu lưu mới đây nhất của Sebastian là chuyến đi đến dãy núi Pamir ở Tajikistan. Anh ấy mất 8 ngày để chinh phục đỉnh Koranchevskaya cao 7105m. Sebastian đã ở đó cùng lúc vụ tai nạn máy bay trực thăng xảy ra (ngày 13 tháng 8), ba nhà leo núi người Nga và hai phi công Tajik đã tử vong trong vụ tai nạn.
18. Gorana đến từ Serbia
Gorana uống tạm nước giải khát trước chuyến bay đến thủ đô Belgrade của mình.
19. Sara đến từ Tanzania
Sara đã đến Barcelona tận hưởng kỳ nghỉ. Vẻ tự nhiên trong bức ảnh bên dưới thực sự tuyệt vời.
20. Sara đến từ Iran
Cô nàng đang theo học nha khoa và thiết kế tại thủ đô của Nga Moscow.
21. Lubna đến từ Ai Cập
Lubna là một DJ dòng nhạc Psytrance đến từ Ai Cập. Cô ấy sống ở Sharm el Sheikh.
23. Jacob đến từ Thụy Điển
Jacob là một sinh viên y khoa đến từ Thụy Điển. Anh đang trên đường đến Sudan cùng một nhóm sinh viên quốc tế.
23. Gerd đến từ Đan Mạch
Ban đầu Gerd đã từ chối lời đề nghị tham gia dự án của Mustafa. Tuy nhiên không lâu sau đó cô nàng đã suy nghĩ lại nhờ ý nghĩa "kết nối mọi người về cùng một nơi" của dự án này.
24. Ilya đến từ Nga
Ilya Varlamov là một trong những blogger & phóng viên nổi tiếng nhất từ Nga. Anh ấy đang chuẩn bị một video cho kênh YouTube của mình khi cả hai gặp nhau. Nhờ Ilya, hầu hết những người theo dõi dự án đều đến từ nước Nga.
25. Luna đến từ Chile
Luna đã tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn bè ở Kenya. Cô nàng sinh sống tại Đức.
26. Ed đến từ Kenya
Ed có cả hai quốc tịch Anh và Kenya. Anh đang đợi chuyến bay đến đất nước Nairobi.
27. Anja đến từ Slovenia
Anja là gương mặt thứ ba đến từ Slovenia nằm trong dự án. Bạn thấy đấy, người dân Slovenia rất ưa chuộng du lịch.
28. Florencia đến từ Argentina
Florencia là một nhà nhân chủng học pháp y. Cô làm việc cho Hội chữ thập đỏ và điểm đến cuối cùng của cô là Georgia.
29. Paris đến từ Hoa Kỳ
Tên đầy đủ của cô là Paris London. Quả là một cái tên đẹp! Cô ấy đã có những ngày nghỉ tuyệt vời ở Hy Lạp và đang trở về nhà.
30. Daria đến từ Ukraine
Daria có một chuyến bay đến Trung Quốc để tham dự buổi chụp mẫu ảnh kế tiếp.
31. Miljana đến từ Serbia
Miljana là một nghệ sĩ xăm hình. Cô đang tận hưởng kỳ nghỉ với bạn trai.
32. Rahma đến từ Cộng hòa Tunisia
Rahma là một giáo viên thể thao. Cô đang trên đường đến Romania.
33. Aldar đến từ Nga
Aldar lớn lên ở Vương quốc Anh và vẫn đang sinh sống ở Luân Đôn.
34. Martina đến từ Áo
Cảm ơn Martina vì thông điệp lan tỏa yêu thương bên dưới nhé!
35. Sadeem đến từ Pakistan
Sadeem nghiên cứu Phát triển toàn cầu tại Đại học Copenhagen. Sở thích của anh chàng là chơi guitar.
36. Barkinado đến từ Sénégal
Barkinado là một họa sĩ người Sen-ga-ri và ông sắp sửa có một triển lãm tại xã La Motte-Servolex, Pháp.
37. Boubakar đến từ Nigeria
Boubakar là thủ lĩnh của nhóm hành hương. Bức ảnh được chụp khi anh đang trên đường trở về Hajj.
38. Sophie đến từ Pháp
Sở thích của Sophie là chơi guitar. Khi Mustafa gặp cô ấy, Sophie đang đợi chuyến bay đến Liban. Cô nàng quả là đã chọn một điểm đến tốt để học tiếng Ả Rập!
39. Michele đến từ Đức
Michele đã tận hưởng kỳ nghỉ ở Phuket và đang quay trở lại Berlin.
40. Mustapha đến từ Ma-rốc
Mustapha là một thành viên của ban nhạc Daraa Tribes. Âm nhạc của họ là sự hợp nhất của âm nhạc bộ lạc tổ tiên của Thung lũng Draa với nhạc blues Sahara đặc trưng cho thành phố Tagounite (một ốc đảo giữa lòng sa mạc Ma-rốc)
41. Simon Cheng đến từ Đài Loan
Nhiếp ảnh gia Simon Cheng đang trong công cuộc ghi lại tài liệu về những người tị nạn ở Slovenia. Khi cả hai gặp nhau, anh ấy đang đi đến Bắc Irak nơi những người tị nạn tìm tới. Hy vọng Mustafa sẽ gặp Simon Cheng trên đường trở về để nghe câu chuyện của anh ấy!
42. Takeshi đến từ Nhật Bản
Takeshi là một kiến trúc sư và nhà thiết kế thời trang đến từ Nhật Bản. Anh ấy đã thiết kế chiếc váy cho chính mình lấy cảm hứng từ chiếc váy Ả Rập có tên là thawb.
43. Philip Chang đến từ Hàn Quốc
Chang cùng bạn mình đến Thụy Điển. Mustafa gặp họ trên đường các anh trở về thủ đô Seoul.
44. Ông Dheo đến từ Bồ Đào Nha
Mustafa đã gặp ông Dheo sau khi dự án của anh được đăng trên báo Bồ Đào Nha. Dheo đã ở Dubai và viết mail cho Mustafa rằng ông sẽ quá cảnh qua Istanbul. Cả hai đã lên lịch hẹn cho buổi chụp và có một kết quả tuyệt vời.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.