Sự sụp đổ của một nền văn minh và câu chuyện đáng sợ về ngày tận thế luôn cuốn hút chúng ta. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng đó chính là nguồn cảm hứng vô tận cho nhiều tác phẩm văn học và nghệ thuật.
Họa sĩ Nhật Bản có tên Tokyo Genso đã thực hiện vẽ những bức tranh lột tả quang cảnh hậu tận thế đẹp đến mê hồn ở Tokyo và một số địa điểm khác trên toàn thế giới. Hãy cùng Lost Bird ngắm nhìn những bức tranh đầy ấn tượng được thiên nhiên bao phủ này.

Ga Shinjuku: con đường sụp đổ ở phía Nam của nhà ga, thay vào đó đường ray xe lửa đã ngập hoàn toàn bởi làn nước trong xanh.

Chùm ánh sáng mặt trời chiếu qua tòa nhà Wako nổi tiếng của Ginza.
Trong lúc tạo phông nền cho các trò chơi và anime, Tokyo Genso đã tưởng tượng ra Tokyo và các địa điểm khác trên thế giới trong bối cảnh hậu tận thế. Từ đó những minh họa chi tiết và màu sắc sống động ra đời.

Ga Ikebukuro: một nét đẹp cuốn hút trong quang cảnh đổ nát.

Khu thương mại sầm uất bậc nhất Tokyo là Shinjuku giờ chỉ còn là một nơi hoang phế.

Và Shinjuku khi tắt nắng.

Cây cầu tại Yokohama.

Công viên giải trí Hanayashiki ở Tokyo

Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản

Có những bức minh họa mang màu sắc u ám như lấy từ một tựa game.
Không chỉ giới hạn ở Tokyo, một số địa điểm nổi tiếng khác trên thế giới cũng được Tokyo Genso khai thác cho tác phẩm của mình.

Tháp nghiêng Pisa dường như sắp sụp đổ.

Bức tượng Nhân sư với phần đế chìm trong biển nước.

Thành Rome huyền thoại.
Nếu có hứng thú với các tác phẩm của Tokyo Genso, bạn có thể ghé Twitter của vị họa sĩ tài năng này để khám phá thêm.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.