Vào ngày 23 tháng 5 vừa qua, cô gái tự xưng là Yuka Takaoka (21 tuổi) đã bị bắt vì nghi ngờ ra tay sát hại một người đàn ông được cho là bạn trai cô vào khoảng độ tuổi từ 20-30 trong một căn hộ ở quận Shinjuku, thành phố Tokyo. Hung khí được xác định là một con dao làm bếp. Với vết thương ở bụng khá nặng, anh này đang được cấp cứu đặc biệt tại một bệnh viện ở Tokyo. Sau khi sát hại người yêu, Takaoka có ý định tự tử nhưng chưa thành đã bị bắt.
https://www.youtube.com/watch?v=VMhKMbJTE0E
Theo nhiều nguồn tin, Runa (tên tự xưng của nạn nhân) đang làm việc tại một quán bar có tên là FUSION-By Youth-. Anh chàng làm nghề host (host là nghề rót rượu tiếp khách, hai bên thỏa thuận đồng ý thì được qua đêm với nhau).
Còn về phía Yuka Takaoka, được phỏng đoán là bà chủ của một quán bar (nơi khách hàng có thể yêu cầu các bargirl phục vụ mình).
Ngày 26/5, phía cảnh sát đưa tin, sau khi khám xét nơi ở của hung thủ đã phát hiện ra 1 cuốn sổ viết chữ すき (suki: có nghĩa là thích) bằng máu và còn xuất hiện dòng chữ: "ころしたいくらいあいしてる" (tạm dịch: Em yêu anh đến nỗi muốn giết chết anh cho rảnh việc) được viết kín trang sổ của nữ sát nhân.
Trên nhiều diễn đàn, có thông tin cho hay Takaoka yêu đơn phương Runa chứ không phải cả hai đang trong một mối quan hệ yêu đương.
Đây là một số hình ảnh được cho rằng là chân dung nam nạn nhân:
Sự điên loạn của Takaoka cũng đã thể hiện rõ nét qua cách thể hiện biểu cảm gương mặt của cô. Nữ sát nhân đăng khá nhiều clip dạng này lên mạng xã hội, cho thấy trạng thái tâm lý bất ổn.
Sở cảnh sát thủ đô Tokyo hiện vẫn đang kiểm tra vụ việc một cách chi tiết và họ cho rằng nguyên nhân dẫn đến bi kịch này chính là mâu thuẫn giữa cặp đôi nam nữ.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.