Một nữ sinh 20 tuổi kiêm nhà nữ quyền người Nga Anna Dovgalyuk đã gây bão trong cộng đồng mạng vào những ngày gần đây, sau khi đổ nước vào đũng quần của những người đàn ông trên tàu điện ngầm để phản đối thói quen ngồi dạng chân của họ.
Được biết, nhà nữ quyền này đã mang theo một hỗn hợp gồm 30 lít nước thường và 6 lít nước tẩy lên các toa tàu điện ngầm ở St Petersburg. Sau đó, cô đổ nước này vào đũng quần của những ai mà cô cho rằng có kiểu ngồi bất lịch sự.
Cô Dovgalyuk cho biết: "Thứ nước này đậm đặc gấp 30 lần loại chất tẩy mà vợ họ thường dùng để giặt đồ ở nhà. Nó sẽ làm bay màu quần áo chỉ trong vài phút và để lại vết ố không thể tẩy đi được." Cô nói mình thực hiện việc này nhằm "thay mặt cho những người đã phải chịu đựng hành động này của cánh đàn ông trên các phương tiện công cộng" và "để cảnh báo cho những anh chàng còn nghĩ đây là một chuyện bình thường."
Tuy nhiên, khi được hỏi về tấm hình của người đàn ông quyền lực nhất nước Nga - tổng thống Vladimir Putin cũng đang ngồi dạng chân, cô lại im lặng. Trước đó, vào năm ngoái cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lên tiếng chỉ trích hành động này của tổng thống. Bà cho biết: "Có một hiện tượng - mà chúng tôi biết nó cũng xảy ở New York - đó chính là ngồi dạng chân. Mỗi khi mà tôi gặp ông ấy, ông ta sẽ... (bà làm hành động dạng hai chân ra) như thế này".
Sau khi đoạn clip về hành động của mình được đăng tải lên mạng, cô Dovgalyuk nói rằng nó sẽ "giúp cho mọi người có thể hiểu bộ phận nào kiểm soát hành vi của những người đàn ông kia". Không chỉ có vậy, cô còn nhấn mạnh rằng "Chúng tôi không chỉ làm giảm thiểu hành vi này mà còn đánh dấu những tên kia với dấu vết không thể xóa mờ."
Tự gọi mình là "một nhà hoạt động xã hội", Dovgalyuk đã từng gây sốt trong cộng đồng mạng khi phô bày đồ lót của mình ở nơi công cộng nhằm nâng cao ý thức về hiện trạng chụp lén dưới váy phụ nữ tại Nga. Khi được hỏi rằng làm sao mà việc cô "khoe hàng" với những người đi đường lại giúp ích được, nhà nữ quyền này trả lời: "Tôi là một nhà hoạt động xã hội, người đấu tranh cho quyền của phụ nữ và chống lại sự phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào."
Dù mang mục đích cao cả như vậy nhưng nhiều người lại cho rằng đây là một hành động gây sự chú ý và có phần quá khích. Một tờ báo Nga còn nói rằng đây chỉ là dàn dựng và tất cả những người đàn ông trong clip đều là diễn viên. Tuy nhiên, cô đã phủ nhận điều này và nói rằng đây là thực. Ngoài ra, nữ sinh trường luật cũng cho biết đến giờ vẫn chưa có ai kiện cô. Dovgalyuk chia sẻ: "Tôi không nghĩ sẽ có ai đến đồn cảnh sát để báo cáo về một cái quần jeans."
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.