• Về đầu trang
Mười
Mười

40 năm cô độc của voi Mali

Môi trường

Mali là một cá thể voi Châu Á, sinh năm 1974 ngoài thiên nhiên hoang dã thuộc Sri Lanka. Khi 3 tuổi, Mali bị con người tách khỏi gia đình và đem đến nuôi nhốt ở sở thú Manila, Philippines. Đây cũng là nơi mà nó dành 40 năm trong cuộc đời mình để sống cô độc, không có ai bầu bạn.

Cuộc sống tù túng đã làm sức khỏe và tinh thần của Mali suy giảm nhiều. Theo các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu động vật, họ quan sát thấy Mali có một số hành vi bất ổn như đi tới đi lui không ngừng, bồn chồn hoặc đôi khi nó đứng bất động.

Năm 2012, chuyên gia về voi Henry Richardson cho biết Mali có bệnh về chân, căn bệnh của những con vật bị giam cầm, như nứt móng chân, lớp biểu bì dày và nứt miếng đệm ở chân. Nguyên nhân có thể do con vật sống quá lâu trên sàn bê tông, thay vì sống trong môi trường tự nhiên.

Trong ảnh là hình ảnh Mali tự nắm lấy đuôi của mình, nhớ về những ngày tháng ít ỏi khi nó còn được ở ngoài tự nhiên cùng gia đình của mình.

Tiếp tục đến thăm và ủng hộ các cơ sở nuôi nhốt phi đạo đức như thế này, là bạn đang đẩy nhiều loài động vật vào bước đường cùng và gây ra nhiều đau khổ cho động vật.

Theo: VÌ ĐỘNG VẬT - FOR ANIMALS VIETNAM
Đang đọc
40 năm cô độc của voi Mali
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.