• Về đầu trang
Dorothy
Dorothy

Độc đáo bảo tàng rác tại Nga

Môi trường

Mới đây, Bảo tàng Rác Kaliningrad (viết tắt là Mu-Mu-Ka) được khai trương như một phần của khu sinh thái Green Cat ở làng Sosnovka, vùng Kaliningrad (Liên bang Nga). Tuy nhiên ở bảo tàng này không có rác, mà những thứ được gọi là "rác" đều được người ta sáng tạo thành các tác phẩm nghệ thuật để trưng bày.

(Ảnh: New Kaliningrad)

Trong triển lãm này, mọi thứ được thiết kế nhằm nhắc nhở người xem về vấn đề "tiêu thụ quá mức" và ô nhiễm môi trường trên hành tinh của chúng ta.

Ngay cả tên bảo tàng cũng được thực hiện từ vật liệu tái chế (Ảnh: New Kaliningrad)

Bảo tàng gồm hai khu, một số hiện vật được trưng bày ngoài trời, một số khác nằm trong phòng triển lãm.

Chú khủng long độc đáo với phần thân được làm từ một chiếc ô tô cũ (Ảnh: New Kaliningrad)
Một chú bò chứa chai nhựa bên trong trông khá độc đáo (Ảnh: New Kaliningrad)
Không gian bên trong bảo tàng (Ảnh: New Kaliningrad)
Tiết mục thú vị trên chính sản phẩm tái chế (Ảnh: New Kaliningrad)
Dù được làm từ rác nhưng "bức tượng" này vẫn vô cùng nghệ thuật (Ảnh: New Kaliningrad)
Chú voi được tạo nên bằng ống nước và dây (Ảnh: New Kaliningrad)
Chú dê này còn "welcome" khách tham quan rất nhiệt tình (Ảnh: New Kaliningrad)
Bộ xương chim với rất nhiều rác trong bụng (Ảnh: New Kaliningrad)
Một mô hình được "vũ trang" khá ngầu (Ảnh: New Kaliningrad)
Các hoạt động tại bảo tàng thu hút cả người lớn và trẻ em (Ảnh: New Kaliningrad)

Không giống như các bảo tàng văn hóa truyền thống thường không cho sờ vào hiện vật, ở đây người tham quan có thể chủ động tương tác với các tác phẩm được trưng bày. Mọi người đều có thể sờ và thậm chí là di chuyển chúng. Ví dụ, khách tham quan hoàn toàn có thể trèo lên một con khủng long khổng lồ làm từ xe cũ hoặc ngồi trên chiếc ghế làm bằng bóng tennis cũ và đầu búp bê.

Ngoài ra còn có nhiều hiện vật thú vị khác như ấm samovar làm bằng ống nhựa, đồ trang sức vi mạch điện tử, chiếc đèn từ những bóng đèn cháy hay thậm chí là giấy thủ công từ ... phân voi.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Andrei Yermak cho biết, công chúng Kaliningrad có không ít nghi ngờ về bảo tàng này ngay tại buổi lễ khai mạc.

Họ nói khái niệm 'bảo tàng' đang bị mất giá. Không phải vậy đâu. Đây vốn cũng là một nét văn hóa, nhưng không phải theo nghĩa của Chekhov hay Vivaldi, mà đó là văn hóa của thái độ sống, của việc quan tâm đến nơi mình đang sống.

Ông giải thích.

Theo giám đốc bảo tàng Denis Kalinovsky, họ đang lên kế hoạch mở một khu cắm trại sinh thái, địa điểm tổ chức hòa nhạc và một giảng đường tại bảo tàng, ngoài ra họ cũng sẽ phát triển thêm nhiều cơ sở hạ tầng dành cho trẻ em như sân chơi và các đồ vật nghệ thuật tương tác.

Tất cả chúng sẽ được thiết kế để truyền tải thông điệp một cách nhẹ nhàng, không phô trương để công chúng dần dần thay đổi lối sống thân thiện hơn với môi trường.

Theo: Lenta, New Kaliningrad
Đang đọc
Độc đáo bảo tàng rác tại Nga
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.