Cuối năm tết đến, chúng ta lại thường than phiền về cuộc sống trong cả năm đã qua, hầu như ai ai cũng có những điều không được như ý. Thế nhưng cũng đừng vì thế mà chán nản, bởi cô gái sau đây sẽ khiến bạn nhận thức được cuộc sống là tự mình tạo ra, cố gắng có thể đạt được mọi thứ.
Cuộc đời cô ấy hoàn toàn không phải chuyện hư cấu. Cô là Natalie Vodinanova, biệt danh là Supernova.
Từ cô gái bán trái cây thành siêu mẫu
Natalie Vodianova sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở Nga. Năm lên 2, cô bị cha bỏ rơi, sống nương tựa cùng với mẹ và cô em gái mắc bệnh tê liệt não.
Bởi vì hoàn cảnh nghèo khó, từ nhỏ cô đã đi làm để nuôi gia đình. Năm 1993, lúc Natalie 11 tuổi thì đã giúp mẹ chuyên chở trái cây. Lên 14 tuổi, vì để giảm bớt gánh nặng cho mẹ và chữa bệnh cho em gái, cô cùng bạn hùn tiền mở một sạp trái cây.
Cùng năm ấy, khi đang ở trước sạp bán thì cô được người "săn nhân tài" phát hiện ra. Người quản lý nói với cô điều kiện tiên quyết để trở thành người mẫu là trong vòng 3 tháng phải học được tiếng Anh, như vậy mới có cơ hội bay đến Paris phát triển.
Lúc đó bôn ba kiếm kế sinh nhai, tiếng Anh đối với Natalie như một bậc thang không có cách nào bước lên. Thế nhưng cô gái 14 tuổi này không hề chịu thua. Cô vừa làm vừa dành thời gian học tiếng Anh. Cuối cùng, dựa vào một chút vốn từ "sứt mẻ" mạnh dạn bay đến Paris hoa lệ, tiến thân vào giới người mẫu.
Tuy con đường đến Pháp cũng không mấy thuận lợi, thế nhưng nhờ khả năng thích ứng cao, Natalie nhanh chóng học được ngôn ngữ này.
Sau khi giải quyết được vấn đề giao tiếp, Natalie ký hợp đồng cùng công ty người mẫu nổi tiếng VIVA, chính thức bước trên con đường siêu mẫu
Sau hai năm ngắn ngủi, Natalie từ một nhân vật bé nhỏ không chút tiếng tăm, một bước leo lên đỉnh cao của giới thời trang, trở thành một siêu mẫu cao cấp được rất nhiều công ty lớn săn đón.
Cô lần lượt kí kết các hợp đồng cùng với Louis Vuitton, L'Oreal, Marc Jacobs, Calvin Klein, còn có cả Gucci, YSL...
Từ cô bé Lọ Lem đến quý tộc Anh quốc
Năm 19 tuổi, Natalie gặp Justin Portman - con cháu hoàng gia Anh trong bữa tiệc của một người bạn.
Justin rất cảm phục đối với những cố gắng và sự chuyên nghiệp của Natalie. Anh từng nói rằng: "Cô ấy rất để tâm đến việc giải quyết công việc của mình, chính nhờ sự quá chú tâm đó nên cô ấy dùng cả tấm lòng để trình diễn".
Năm 2002, Natalie 19 tuổi mặc áo cưới của Tom Ford kết hôn cùng Justin Portman, trở thành tử tước phu nhân.
Tất cả mọi người cho rằng sau khi kết hôn thì Natalie sẽ được hưởng thụ cuộc sống, thế nhưng cô chưa hề cho mình một phút nhàn rỗi.
Cùng năm đó, cô sinh hạ đứa con trai đầu lòng Lucas. Sau khi tích cực phục hồi sức khỏe, trong vòng 6 tuần cô đã trở về sàn chữ T với một diện mạo hoàn toàn mới.
Cô tự tin nói với mọi người: "Mạnh mẽ và xinh đẹp không đối chọi với nhau, thậm chí còn là khởi nguồn của cái đẹp".
Nhưng khi đang trên con đường không ngừng phát triển sự nghiệp, Natalie tuyên bố rút khỏi giới người mẫu. Sau đó cô bắt đầu học thiết kế thời trang. Năm 2007, cô sáng lập nên thương hiệu riêng.
Thế nhưng chuyện đời bất trắc, sau 9 năm mặn nồng thì vào năm 2011 Natalie tuyên bố ly hôn, cô kiên quyết tự mình nuôi ba đứa con, trở thành một "single mom" đích thực.
Từ người mẹ đơn thân trở thành vợ hoàng tử đế chế Louis Vuitton
Việc ly dị không chút nào ảnh hưởng đến Natalie, ngược lại cô càng tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện.
Từ năm 2005, Natalie đã thành lập quỹ vì cô muốn cho con mình và những đứa trẻ khác có được những sân chơi miễn phí. Bằng sự cố gắng của bản thân, cô đã dùng số tiền kiếm được âm thầm xây dựng nên cả trăm sân chơi miễn phí, đồng thời chuyên tâm trợ giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Có lẽ ông trời thấy được nỗ lực không ngừng của một người phụ nữ ba con nên đã ban cho cô một mái ấm mới.
Năm 2011, cô gặp được con trai chủ tịch LVMH - Anthony Arnott, cả hai yêu đương cuồng nhiệt.
Sau ba năm bên nhau thì tháng 5, năm 2014, kết tinh tình yêu của Natalie và Anthony - Maxim ra đời.
Trở thành người vợ danh chính ngôn thuận, bây giờ các con của Natalie sống cùng nhau dưới một mái nhà, thỉnh thoảng cô cũng đi dự một vài sự kiện, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
Năm Natalie 34 tuổi, cuộc sống chỉ như vừa mới bắt đầu, nhưng lại trải qua những chuyện mà người thường chắc sẽ hiếm gặp được.
Cho đến hiện tại, cô chưa từng là công chúa, nhưng cô dựa vào chính sức mình làm nên đôi giày thủy tinh lấp lánh nhất.
Dựa vào chính mình, mới là một nữ hoàng thật sự.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.