• Về đầu trang
Trứng chim
Trứng chim

Phụ nữ 30 chưa chồng, chưa con, chưa cả sự nghiệp - có phải bạn đã 'hết hạn sử dụng'?

Chị em

Xin chào! Tôi là Linda, là một người phụ nữ 30 tuổi. Hầu hết mọi người cho rằng những người phụ nữ như tôi đã già. Chúng tôi nên có chồng, có con, hay ít nhất là có một sự nghiệp thành công; sức khỏe của chúng tôi không cho phép bản thân sống hết mình ở thời điểm này. Điều đó không đúng. Một người có thể tận hưởng bản thân và vị trí của mình ở bất cứ độ tuổi nào họ muốn.

14949460 5hlpnfbdjua 1565337890 728 32e9147584 1566376244

Linda

Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về sinh nhật lần thứ 30 của tôi và cách tôi xoay sở để vượt qua các quy tắc do xã hội áp đặt.

Khi tôi vừa bước vào tuổi 30

Tôi nhớ rằng khi tham dự một sự kiện đặc biệt, gặp gỡ một nhà tâm lí học nổi tiếng, tôi là người già nhất. Sau đó, tôi cảm giác như mình cũng là người già nhất trong các buổi biểu diễn âm nhạc và cả trong các khóa học tôi tham gia vào thời gian rảnh.

65389576 400695030550681 8512401083789108106 n

Tôi bắt đầu cảm thấy khá buồn vào đêm trước thời khắc bản thân tròn 30 tuổi. Dùng từ “buồn” ở đây có lẽ là chưa đủ, tôi thậm chí đã khóc suốt 3 ngày trước sinh nhật và 2 tuần sau đó nữa. Tôi khóc nhiều như vậy vì tôi tin rằng đây chính là lúc cuộc đời tôi đi vào hồi kết: tôi chưa có con, chưa cưới chồng, chưa xây dựng xong sự nghiệp, tôi chưa làm được gì cả trong khi đồng hồ sinh học của tôi đang reo vang rồi. Tôi thậm chí còn không tổ chức sinh nhật 30 tuổi vì đang bận khóc thương cho tuổi trẻ đã qua của mình.

Tất cả các bạn tôi đều đã có chồng và con. Mỗi người trong số họ sẽ hỏi tôi “Khi nào đến lượt mày?” “Không phải anh ấy đã cầu hôn mày rồi à?” và rồi họ sẽ nói về tuổi tác của tôi. Còn những người khác, họ lúc nào cũng: “cưới để làm gì, tận hưởng tự do đi đã.” Liệu có phải chỉ mình tôi cảm thấy họ đang khoe khoang về cuộc hôn nhân của họ không?

Rất nhiều người tôi biết cũng cố gắng xây dựng sự nghiệp của họ trước 30 tuổi. Họ mở công ty riêng, kinh doanh về điều mà họ thích. Tôi rất vui khi thấy họ thành công. Nhưng đồng thời tôi cũng vô cùng trăn trở “Tại sao mình lại không làm được như thế?” Và bạn biết không, tôi thậm chí còn chưa bao giờ thử. Tôi từng nhìn tất cả các dự án khởi nghiệp mới, giận chính mình và không thể hiểu nổi “Tôi sẽ là ai khi già đi” với mấy đông lương hưu ít ỏi?

14949710 image crop 1692x2200 1565266932 728 32e9147584 1566376244

Sau tuổi 30

Ở tuổi 31, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi quyết định đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả chuẩn đoán không hề tốt – ung thư tuyến giáp. Việc này khiến tôi gần như suy sụp. Tôi không biết mình nên cảm ơn ai (Chúa, định mệnh, vũ trụ, hay ai đó khác nữa) vì tôi quá may mắn khi phát hiện ra căn bệnh này ở giai đoạn đầu, đây cũng là loại ung thư nhẹ nhất và có thể chữa trị được.

Nhưng nếu sức khỏe của tôi đã xuống dốc thì có nghĩa là tuổi của tôi đã “hết”, tôi đang ở giai đoạn “hết hạn sử dụng”. Lúc này, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi. Không phải vì căn bệnh mà là vì tất cả mọi thứ xung quanh mình và tất cả những suy nghĩ này cứ quay cuồng trong đầu tôi. Căn bệnh này đến từ các dây thần kinh và không ai trong đời tôi gặp vấn đề về tuyến giáp hay bệnh ung thư cả, có nghĩa là tôi đã tự đưa bản thân lên giường bệnh vì luôn cảm thấy áp lực và trầm cảm. Điều này thật khó để chấp nhận.

Sau cuộc phẫu thuật tôi dừng lại và suy nghĩ: “Tôi đang nghĩ về cái quái gì vậy và tại sao tuổi tác lại khiến tôi bận tâm đến thế? Tại sao tôi cứ cho rằng gây dựng sự nghiệp và gia đình là quan trọng nhất?

Cuộc đời tôi sẽ không thể trở nên tốt hơn nếu tôi cứ mãi so sánh bản thân với những người khác. Cuộc sống của tôi vẫn đang diễn ra và nó không hề tệ!”

14949760 image crop 628x499 1565265477 728 32e9147584 1566376244

Tôi không thể nói rằng mọi thứ trong đầu tôi thay đổi ngay lập tức, nhưng cuối cùng, hóa ra việc từ bỏ những “giấc mơ” đó cũng không hề khó khăn. Bởi vì đó không phải là giấc mơ của tôi.

Những thứ kiểu như “bạn cần xây dựng sự nghiệp,” “bạn phải xây dựng cuộc đời,” “bạn nên có con,” đều là các tiêu chuẩn mà xã hội áp đặt lên tôi. Tôi không có những ước muốn như vậy! Tôi là một người bình thường! Tôi không giỏi kinh doanh, tôi không có năng khiếu đó. Tôi không phải là fan của Steve Jobs hay Elon Musk. Ở thời đại mà thành đạt là một xu hướng, tôi lại không phải là một trong số họ và điều này là điều vô cùng bình thường.

Rồi tôi nhận ra độ tuổi này cũng mang đến cho tôi rất nhiều lợi thế. Nếu tôi có chồng hoặc con, liệu tôi có thể đi đến Paris, Prague hay những nước lân cận bất cứ khi nào tôi muốn hay không?

Liệu tôi có thể đến nhà bạn tôi lúc nửa đêm chỉ vì “hôm nay trăng tròn, trời đẹp, muốn uống vang và ngắm mặt trời mọc”? Liệu tôi có thể thay đổi công việc và phát triển bản thân không?

61388489 2361610770829708 4922374397303990024 n

Tôi có thể đã kết hôn ở tuổi 22 và cảm ơn Chúa tôi đã không làm như thế. Tôi có thể đã kết hôn ở tuổi 27 và cảm ơn Chúa gấp 4 lần tôi vẫn không làm như thế.

Ở tuổi 28, tôi gặp một người mà tôi muốn dành tương lai của mình cùng với người ấy, không phải vì “đã đến lúc phải kết hôn” mà là bởi anh ấy chính là người tôi luôn tìm kiếm. Chúng tôi hạnh phúc khi ở bên nhau. Tôi thậm chí còn không thực sự quan tâm mối tình này sẽ đi đến đâu. Tôi biết rằng có rất nhiều điều thú vị đang đợi mình ở phía trước.

Hiện tại

Hiện tại, tôi đã hơn 30 tuổi. Tôi có người đàn ông mình yêu và một con mèo. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự hòa hợp này trước đây. Tôi biết các cơ hội của mình và tôi hiểu được hầu hết mọi thứ về bản thân, cuộc sống. Tôi giờ chỉ sống với ước mơ và hoài bão của riêng mình.

Nếu bạn hỏi tôi có muốn quay trở lại thời điểm tôi 23, 25 hay 27 tuổi? Không đời nào! Sự khởi đầu của tuổi 30 có những sắc màu riêng, những màu sắc thỏa đáng khiến tôi hạnh phúc.

Điều duy nhất làm tôi nuối tiếc có lẽ chính là chứng đau lưng. Tôi cũng không thể đi dạo dưới ánh trăng hay thức đến sáng được nữa. Và tôi không thể hiểu một điều: trẻ con. Tôi có thật sự muốn có con hay đó chỉ là lời khuyên của mọi người vang vọng trong đầu tôi? Chuyên gia trị liệu sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề này.

Bước vào tuổi 30 không đáng sợ như bạn vẫn thường nghe đâu. Đó là độ tuổi mà bạn bắt đầu hiểu ra nhiều điều về bản thân bạn và về những gì bạn muốn trong cuộc sống mình. Không có chồng con ở tuổi này hoàn toàn không phải là bắt đầu một kết thúc. Điều này là vô cùng bình thường.

66105937 2367079136952020 4307362853206193500 n

Các nếp nhăn sẽ không xuất hiện ngay khi bạn vừa tròn 30 tuổi đâu. Thi lực của bạn sẽ không đổi, thính lực cũng sẽ không giảm sút và ngực bạn cũng không hề xệ xuống rốn. Đừng cảm thấy buồn vì tuổi của bạn. Bạn đang trong độ tuổi tốt nhất của mình! Bạn trẻ trung, xinh đẹp và thú vị như khi bạn 24, 25, 27 thậm chí còn có phần hơn.

Không có cách sống nào là đúng. Không quan trọng người thân bạn bè của bạn áp đặt ý kiến của họ thế nào, một cuộc sống hạnh phúc mới là những gì bạn cần. Sức khỏe và thời gian của bạn, bạn chính là người có toàn quyền quyết định.

Theo: BRIGHT SIDE
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.