Giới trẻ ở Harajuku thuộc quận Shibuya (Tokyo) vào những thập niên 1970, thi nhau khoác lên mình những bộ cánh sặc sỡ màu sắc. Từ trên các con đường, trải dài đến nhà ga Harajuku, đâu đâu mọi người đều bắt gặp những kiểu tóc bảy sắc cầu vồng hay những bộ quần áo "nửa Tây", "nửa ta",...
Xu hướng thời trang này nhanh chóng "phát tán" khắp nơi và lan rộng khắp cả nước. Để ghi nhớ phong cách ăn mặc "chất lừ" này mọi người đã đặt tên nó là "phong cách Harajuku". Tuy nhiên, vẫn chưa có một định nghĩa rõ ràng về loại hình thời trang này; nó chỉ được hiểu nôm na là một xu hướng thời trang đường phố của giới trẻ mà thôi!
Ngày nay, với công nghệ hiện đại và các bước tiến đột phá trong xã hội, nhiều bạn trẻ đã sáng tạo ra những bộ phục trang mang đậm phong cách "trẻ trung, sáng tạo" và không kém phần "hoang dại". Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận người trẻ tuổi thích diện những bộ quần áo giản dị, không màu mè rực rỡ, cầu kì,...
Thế nhưng, nếu cứ nhẹ nhàng, dịu dàng như những bức hình trên thì quả không phải là phong cách Harajuku. Hiện nay, vẫn còn nhiều bạn trẻ tiếp tục theo đuổi xu hướng "quái dị" và "chói mắt" này.
Cuối cùng, hình ảnh những cô thiếu nữ trong bộ trang phục kimono truyền thống vẫn khiến tim người khác rung động, đúng không nào?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.