Tôi chưa từng nhìn thấy đứa em gái mắc bệnh tự kỉ của mình hạnh phúc đến thế. Cuối cùng nó cũng chịu mở lòng ra với Fuzzy - chú vẹt mà tôi mua tặng nó.
Năm 1995 bà tặng tôi một chú mèo nhồi bông do bà tự tay may. Sau khi bà qua đời, tôi tìm thấy một con mèo bông y hệt con bà tặng tôi. Nó được cất giữ rất kĩ.
Chàng trai này thấy một chiếc xe mở cửa sổ trong lúc mưa nhưng không tìm thấy chủ nhân của nó. Anh đã dùng một miếng vải che cửa sổ lại để mưa không rơi vào trong.
Nhìn thấy chú chó nằm co ro ngoài cửa, cô gái này đã đắp chăn cho chú và đem chú vào nhà sưởi ấm.
Hồi còn nhỏ bạn trai tôi rất nghèo. Anh ấy luôn muốn có được hộp đựng cơm hình Pokemon nhưng chúng quá xa xỉ. Tôi vô tình tìm thấy hộp cơm đó trên mạng và mua tặng anh ấy. Anh ấy cầm hộp cơm và khóc...
Lần đầu con chó nhà tôi nhìn thấy tuyết. Xem nó vui chưa kìa!
Cậu bé này gần như không nghe được nên người nhạc công đã để cậu áp tai vào cây ghi-ta để cảm nhận được độ rung khi đàn.
Chú ếch may mắn được cứu sống trong vụ cháy rừng.
Người phụ nữ này may lại cái ghế bị rách trên chiếc xe bus.
Anh chàng này bò vào ống cống để cứu một chú chó con. Mẹ của chú chó nhỏ đứng trên bờ nhìn rất là lo lắng.
Trên chuyến tàu điện, tôi đã giúp người phụ nữ này khuân 2 chiếc vali lớn xuống ga. Cô ấy liền tặng cho tôi 2 trái chuối.
Cô gái này đang cõng một chú dê mẹ mới vừa sinh con. Còn chú chó của cô cõng chú dê con vừa được sinh ra.
Tủ áo khoác đặc biệt mùa Giáng Sinh.
Người đàn ông này lắp đặt một chiếc kính thiên văn cho mọi người nhìn thấy sao Thổ miễn phí.
Cửa hàng quần áo mở cửa cho các chú chó lang thang vào trú vì ngoài trời rất lạnh.
Lần đầu tiên em bé này nhìn thấy cha của mình.
Bạn đã từng chứng kiến những hành động tốt như thế này bao giờ chưa? Hãy cùng chia sẻ với Lost Bird nào.
Theo: Bright Side
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.