• Về đầu trang
[+ +]
[+ +]

Hóa ra, mèo không ghét con người như chúng ta tưởng!

Dễ thương

Trở thành thành viên của hội “yêu mèo” thật chẳng có gì khó, thế nhưng để có thể chịu được bản tính “chảnh chó” của các boss lại thật chẳng dễ dàng một chút nào!

cat3

Đừng tin nha, mèo là thành viên của đảng xạo quần á!

Tất cả những việc mà bạn cần phải làm là ngắm nhìn “hoàng thượng” ném về mình ánh nhìn đầy… khinh bỉ trong lúc bạn phải dọn dẹp lại đống lộn xộn do “ngài” bày ra - và khi đó, xin chúc mừng, bạn đã là một “con sen” chính hiệu rồi đấy!

cat

Trời ơi, nghe mới thật trách nhiệm làm sao...

Nhưng rốt cuộc, liệu mèo có thực sự yêu quý chúng ta hay không? Nhất là khi mèo có đến 32 cơ ở tai và có thể nhận ra tên của mình khi được “các sen” gọi, nhưng đáp lại hay không lại còn phải tuỳ thuộc vào tâm trạng của chúng cơ chứ?

Song, nhiều nghiên cứu khoa học mới đây đã cho thấy: Mèo thực sự yêu quý chúng ta! Chỉ có điều, cái cách mà các “boss” thể hiện sự yêu quý ấy có chút… đặc biệt mà thôi!

3 hfhe 1479699786108 1

Tất nhiên, cái cách mà mèo yêu quý chúng ta hoàn toàn không giống như hành vi “quấn chân” chủ như ở loài chó.

Trong khi những chú cún dành cả ngày để… mong nhớ về chủ nhân của mình, thì mèo lại hoàn toàn ngược lại! Các chú mèo dường như chỉ đến với “sen” khi bụng đói và thường xuyên tìm cách tránh né mọi tiếp xúc với con người!

13943060 8418010 80addeb649cf19aa8481e0034847ebb6c4fb32d7 1500 1 1562834366 728 5db95a467d 1562936627

Cơ mà, điều này không đồng nghĩa với việc mèo không thích con người! Để chứng minh điều này, một số nhà khoa học ở đại học Oregon, Mỹ đã thực hiện một vài “nghiên cứu” nho nhỏ với những chú mèo:

Đầu tiên, các nhà khoa học tập hợp một nhóm gồm 20 chú mèo và để chúng “làm quen” với nhau tầm 2 tiếng trong một căn phòng. Sau đó, những chú mèo sẽ được quyền tự do di chuyển/chọn lựa giữa 4 căn phòng nhỏ khác được lấp đầy bằng: thức ăn, đồ chơi, mùi hương (catnip) và tương tác với human (con người)

13943610 image crop 417x406 1562824731 728 3fefb30259 1562936627

Thoạt đầu, nhiều nhà khoa học đã nghĩ rằng những chú mèo sẽ không thể cưỡng lại được cám dỗ từ đồ ăn hoặc catnip, hoặc ít nhất cũng là đồ chơi! Vậy nhưng, kết quả thí nghiệm lại thật đáng ngạc nhiên…

overweight college cat cheeto 5cf90fe62d0a8 700

Không tương tác với con người thì ta ăn bằng cái gì? Ị ra ai dọn đây? Gầy đến teo tóp rồi đây nè....

Hóa ra, tương tác với con người lại là căn phòng được nhiều “hoàng thượng” lựa chọn nhất! Xếp sau đó là căn phòng chưa mùi hương và đồ chơi!

Thậm chí, ngay cả những chứ mèo lựa chọn 3 căn phòng còn lại cũng không quên… đảo qua căn phòng số 4 để được hưởng chút “nhân khí” của con người.

shutterstock 270581891 1600px 2 1024x683

Điều đáng nói là, căn phòng chứa thức ăn cũng là nơi mà các boss thường xuyên ghé qua. Thế nhưng, kết quả vẫn chỉ xếp thứ hai mà thôi. Vậy nên, niềm tin của nhiều người cho rằng “mèo yêu quý chúng ta hơn đồ ăn” cũng có thể chưa hẳn là đúng đâu nhé!

Điều quan trọng cần lưu ý rằng đây không phải là một nghiên cứu tuyệt đối. Các nhà khoa học đồng ý rằng những con mèo khác nhau sẽ có thể có những phản ứng khác nhau.

Nhưng chắc chắn là “hoàng thượng” thân thiện và tình cảm hơn chúng ta nghĩ rất nhiều!

13943660 image crop 3329x1960 1562823885 728 6818953c6c 1562936627

Biết yêu rồi vậy mà tại sao vẫn chưa lấy cá ra đây hả nhân loại ngu ngốc?

Suy cho cùng, có vẻ như mèo thực sự quan tâm đến chúng ta. Hãy nhớ đến nhưng cái ôm, hôn hay xoa bụng mà mèo “cho phép” bạn làm với chúng mỗi khi cảm thấy thoải mái. Chỉ là, cái cách mà chúng thể hiện “tình yêu” hơi khác người một chút mà thôi!

Theo: Brightside, People.com
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.