• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Sợ con quấy khóc làm phiền hành khách trên máy bay, người mẹ trẻ chuẩn bị 200 túi kẹo để tặng mọi người

Dễ thương

Trên chuyến bay kéo dài 10 tiếng từ Seoul đến San Francisco, một bà mẹ trẻ đã khiến tất cả hành khách ngạc nhiên khi tự tay tặng cho họ những túi kẹo nhỏ. Bên trong, cô còn cẩn thận kèm theo một mảnh giấy nhỏ để xin lỗi trước nếu em bé 4 tháng tuổi của cô có bất chợt quấy khóc trên máy bay.

lost bird me tre han cho keo khach tren may bay 3

Trong những chuyến bay kéo dài nhiều giờ, dĩ nhiên bạn sẽ cần khoảng thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi nhưng chẳng may gặp phải những gia đình có con nhỏ, bạn cũng có một chút ám ảnh đúng không?

Một trong số hành khách có mặt trên chuyến bay, anh Dave Corona đã đăng tải một số hình ảnh về cử chỉ cực kỳ tử tế của bà mẹ người Hàn Quốc.

Tôi đã trên một chuyến bay kéo dài 10 tiếng từ Seoul đến San Francisco. Trong chuyến bay, một bà mẹ trẻ đã tận tay phát hơn 200 túi kẹo và nút tai cho tất cả hành khách ngồi cùng khoang với vô. Cô cũng xin lỗi trước nếu con trai 4 tháng tuổi của mình khóc và làm phiền đến mọi người.

Đây là một hành động rất tử tế của người mẹ, khiến tất cả chúng tôi đều cảm động.

lost bird me tre han cho keo khach tren may bay 1

Sợ mọi người sẽ khó chịu, bà mẹ trẻ đã phát khoảng 200 túi kẹo thế này.

lost bird me tre han cho keo khach tren may bay 2

Cô còn bế cậu bé đi vòng quanh để nó dễ ngủ.

Người mẹ đã chuẩn bị 200 túi kẹo như thế, bên trong bao gồm nút tai, kẹo và một ghi chú nhỏ có nội dung:

Xin chào, con tên là Junwoo và con mới 4 tháng tuổi thôi. Hôm nay con sẽ đến Mỹ cùng mẹ và bà ngoại để thăm dì con.

Vì đây là lần đầu tiên con đi máy bay nên con có một chút lo lắng và sợ sệt. Con xin lỗi vì con có thể sẽ khóc hoặc ồn ào làm phiền đến mọi người.

Con sẽ cố gắng giữ im lặng, mặc dù con không chắc mình sẽ giữ đúng lời hứa. Mọi người tha lỗi cho con nhé!

Mẹ con đã chuẩn bị một ít kẹo cho các cô chú. Kèm bên trong là nút bịt tai trong trường hợp con quá ồn ào.

Con cảm ơn, chúc mọi người chuyến bay tốt lành!

lost bird me tre han cho keo khach tren may bay 5

Cô còn cẩn thận dịch ra tiếng Anh.

Các bình luận đều khen ngợi sự chu đáo của người mẹ Hàn Quốc. Bằng cách làm nhỏ và tinh tế này, các hành khách trên chuyến bay có lẽ sẽ dễ dàng thông cảm với nhóc Junwoo này.

lost bird me tre han cho keo khach tren may bay 4

Bánh, kẹo và nút bịt tai.

Đây là một trong những nỗ lực rất văn minh và tinh tế của các ông bố, bà mẹ có con nhỏ và không muốn làm phiền đến những người khác khi ở nơi công cộng. Nếu ai cũng có ý thức như bà mẹ trẻ này, chắc hẳn chúng ta sẽ không cần phàn nàn khi nghe tiếng trẻ con khóc trong nhà hàng, máy bay hay xe khách nữa đúng không?

Theo: Next Shark

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.