Trong bất cứ thể loại văn bản nào, phần mở đầu luôn luôn là thứ được chăm chút kĩ càng nhất. Không chỉ vì nó giúp người đọc mường tượng được nội dung của bài viết, mà là do nó còn có chức năng gợi mở và thu hút sự chú ý, khiến người ta đủ lưu tâm để vào xem bài đọc. Nhờ có điểm này, mà đặc biệt là các báo, tạp chí, trang tin tức rất chịu đầu tư vào phần tiêu đề của mỗi bài viết. Đến nỗi, chỉ cần nghe loáng thoáng thôi, bạn cũng phải ngẩn ngơ mất mấy giây và để cái tiêu đề đó đi lòng vòng trong đầu hoài.
Tuy nhiên, cái gì cố quá cũng thành "quá cố"! Có hàng loạt tiêu đề đọc xong bạn chỉ muốn quẳng đi xem ngay bài khác. Và cũng có loạt tiêu đề đọc xong khiến bạn mơ màng, là người viết đang tạo dựng "thuyết âm mưu" nào đâu đây, hay do họ thực sự bị "nhảy não" khi viết bài?
1. Mình dạo này cũng không hay ghé hỏi thăm mấy anh cảnh sát, không biết có bị gì không ta?
2. Thiệt không? Mình phải làm nó ngay thôi, lỡ mai này không thở nữa thì chết!
3. Chắc do sau 25 người ta đi làm rồi không yêu đương gì tầm này nữa
4. May là họ không giấu trong hẻm núi
5. Ngạc nhiên chưa?!
6. Chắc trước cái vài giờ đó cô ấy đã bắt đầu hấp hối
7. Là zombie thức dậy hay là Chúa vừa xuất hiện?
8. Chậc, quý tác giả copy-paste mà quên trích nguồn
9. Vâng, còn phải nói?
10. Thế chúng có biết bơi không nhỉ?
11. Khi bị yêu cầu tiêu đề tối thiểu 20 kí tự
12. Lòng tốt luôn đem lại phép màu
13. Tốt, giờ có vấn đề thì biết ai để mà đổ lỗi rồi
14. Mấy cây cầu này hữu ích ghê
15. Thi nói không ngọng hay gì?
16. Ơ ơ? Tốt cho mọi bữa ăn luôn??
17. Những căn phòng không có máy điều hòa cũng thế
18. Cái gì cũng đổ lỗi cho tụi nhỏ là xong
19. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó đến từ trái đất?
20. Một khảo sát quan trọng cho thấy tình trạng thực tế hiện nay
21. Họ hát bằng ngôn ngữ cơ thể hay hát bằng gì?
22. Thật đấy, có chắc không?
23. Nhân danh khoa học thì điều gì cũng có thể xảy ra
24. Tình tay ba rắc rối
25. Phép lạ chữa bệnh sống? Phép lạ cho khủng hoảng gia tăng dân số?
26. Manh mối có vẻ hơi mập mờ
27. Chắc là chàng trai bị bắt vì tất cả mọi thứ ở trên đây mà
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.