Đáng nói hơn là khi nhân vật nam đấy lại ở vị thế quan trọng đến mức gần như trở thành một biểu tượng văn hóa, gần như không thể thay thế trong tâm khảm người đọc comic suốt nhiều thế hệ: Joker.
Mọi việc bắt đầu khi một nữ blogger du lịch có tên Geraldine DeRuiter thể hiện quan điểm về bình đẳng giới khi đề xuất biến Joker thành một cô gái để chứng tỏ nữ nhân cũng có thể làm siêu phản diện. Có vẻ như Geraldine đang cố viết lại toàn bộ cốt truyện của phim Joker sắp ra mắt trong thời gian tới.
Joker nên là một người phụ nữ. Cô ta trở nên điên loạn bởi vì có quá nhiều thanh niên bảo cô ta phải cười, thế rồi cô ta cười không ngừng khi khủng bố thành phố Gotham.
Cô trở thành một kiểu anh hùng trong văn hóa dân gian đối với phụ nữ của thành phố Gotham. Cô công khai những báo cáo tài chính về những công ty không có đền bù xứng đáng cho nhân viên nữ. Cô ta tống tiền những kẻ ngoại tình và những tên ghét đàn bà, phụ nữ. Thậm chí cô đe dọa đến chế độ gia trưởng khốn kiếp. Điều đó thật đáng sợ nhưng cũng rất tuyệt vời.
Người Dơi cần phải ngăn chặn cô để mang lại trật tự cho thành phố, nhưng ở một góc độ nào đó, anh cảm thấy xung đột nội tâm. Bởi vì cô ấy là phản diện, nhưng cô ấy đúng.
Câu cửa miệng của cô sẽ là "Ờ, thực ra thì..." rồi cô cứ thế cười điên dại nghe xa xăm dần...
Sau đó một cơn mưa gạch đá từ những người đàn ông đã đổ xuống Geraldine. Một anh chàng nọ bình luận:
Có bản lĩnh viết ra mấy dòng này cũng hiếm thấy đấy. Gọi là ''tuyệt vời'' thì còn chưa vừa với cô đâu.
Phải nói rằng những gì cô nói là một ví dụ cho xã hội của bọn chiến binh công lý xã hội ảo tưởng, tự ngụy tạo, huyễn hoặc rằng mình bị áp bức rồi từ đó nghĩ rằng trở thành phản diện là tuyệt vời.
Một tài khoản khác gọi Geraldine là ''buttercup'', tức từ lóng để chỉ một đứa bé tưởng rằng mình là giang hồ ngầu nhất xóm nhưng thực ra chỉ là một đứa yếu ớt thò lò mũi xanh tay ôm gấu bông miệng ngậm kẹo mút.
Không, đơn giản là cười lên đi nhóc. Đừng có tự đi tìm những thứ làm cho mình khó chịu nữa cưng à.
Không người phụ nữ nào có thể khủng bố Gotham.
(Hình như anh này đã quên mất đối thủ của Batman còn có nữ quái Poison Ivy thì phải. )
Không chịu thua những người đàn ông, Geraldine tiếp tục phản kháng:
Món ăn tinh thần duy nhất mà tôi cần hôm nay là những người đàn ông mỏng manh dễ vỡ và một mớ "hot pockets*".
Mặc dù đang đấu khẩu bằng lý lẽ nhưng Geraldine đã cho thấy cô đang mất bình tĩnh trước khi bắt đầu miệt thị những người có đả kích quan điểm của mình. "Hot pocket" là từ lóng chỉ một trò đùa "dơ", khi một người đi nặng vào ghế bành của ai đó, xong rồi che lại để cho người ngồi sau dính bẫy.
Ý cô nàng tôn vinh nữ quyền này là những gì cô nói và làm giống như là "hot pocket" dùng đễ gài bẫy đàn ông khiến họ tức giận vậy. Rõ là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai tốt đẹp hơn ai trong chuyện này. Cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn nhưng Geraldine bắt đầu tỏ ra đuối lý hơn những kẻ công kích cô.
Vậy có nghĩa là phiên bản nữ này của Joker quyết định đi giết người vô tội vì một vài cậu trai đã có các đề xuất nho nhỏ với cô ta?
Tôi nghe đúng kiểu phụ nữ mỏng manh dễ vỡ rồi đấy.
Chơi trò ăn vạ làm nạn nhân 24/7 chắc mệt lắm.
Chúng tôi chả mong manh dễ vỡ như bọn điếm hay đu theo chủ nghĩa nữ quyền để gây sự chú ý. Cô chả khác gì người mẫu trên insta.
Geraldine bắt đầu nổi đóa và phải dùng caps lock khi tranh luận:
Rõ ràng là các anh không khó chịu khi tôi đề xuất một nhân vật nữ trong comic, hoàn toàn không, các anh chỉ đang bị kích động, đang ''nhột'' mà thôi.
Cuối cùng một fan DC Comic chân chính đã xuất hiện và tạt một gáo nước lạnh vào cơn giận của nữ blogger rằng:
Martha Wayne là Joker phiên bản nữ của một số dòng thời gian khác nhau trong truyện tranh.
Ủa cô ta có biết rằng đã từng có một Joker nữ được thể hiện trong truyện hay chưa?
Điều này đã xảy ra trong Flashpoint. Bruce chết và Thomas làm Batman. Martha điên loạn và trở thành Joker ở dòng thời gian phụ do Barry tạo ra trong Flashpoint.
Khả năng cao Geraldine chưa từng đọc truyện về sự kiện Flashpoint và không biết rằng cô ta có thực sự đọc 1 đầu truyện nào về Joker hay không, vì một nhân vật như Joker sẽ chẳng bao giờ đấu tranh vì những lý do như Geraldine đã đưa ra.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.