Trong chuỗi sự kiện gặp gỡ các fan và quảng bá cho bộ phim siêu anh hùng Aquaman, Jason Momoa đã đến Sydney và rất bất ngờ trước món quà người hâm mộ đã dành tặng anh cũng như nhân vật Aquaman.
Bức tượng sáp được trưng bày ở bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds Sydney có độ giống Jason Momoa gần như 100%. Khi vừa nhìn thấy bức tượng của chính mình, anh chàng diễn viên đã rất sốc như vừa gặp phải một bản sao ngoài đời thật. Thậm chí, Jason còn đến vuốt tóc, hết lời khen ngợi ánh mắt, cái nhíu mày đều rất giống anh.
Jason phải thốt lên rằng:
Đây là một bức tượng phi thường!
Các nghệ nhân thật sự đã làm rất tốt. Các bạn thật tuyệt vời, bức tượng đẹp hơn những gì tôi có thể tưởng tượng trước đó!
Bức tượng sáp là hình ảnh nhân vật siêu anh hùng Aquaman do Jason Momoa thủ vai. Bức tượng cũng mặc trang phục vàng, xanh lá rất oai vệ, tay cầm đinh ba và cúi thấp người cùng ánh mắt sắc bén. Jason đã tạo dáng và chụp ảnh rất nhiều với bản sao hoàn hảo của mình. Anh còn đeo cho cho bức tượng vòng hoa.
Thế nhưng bản thân Jason đến dự sự kiện truyền thông cho Aquaman với trang phục màu be và áo phông đen. Anh còn gây chú ý với bím tóc màu hồng giống các bé gái. Khi đứng cạnh bức tượng "siêu ngầu" tạo nên sự tương phản rất hài hước.
Bức tượng sáp của Aquaman đang là điểm thu hút của bảo tàng Madame Tussauds Sydney trong dịp bộ phim công chiếu. Các nghệ nhân tượng sáp phải mất 3 tháng để hoàn thành mái tóc cho Aquaman.
Jason hiện đang đi đến rất nhiều nơi để quảng bá cho bộ phim bom tấn của mình. Chỉ trong 2 tuần đầu tiên sau khi phát hành, Aquaman đã thu về 152 triệu USD ở một số thị trường lớn.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.