• Về đầu trang
Hồng Hạc
Hồng Hạc

'Oppa' Hàn Quốc chiến thắng oanh liệt trước Đức nhưng vẫn bị ném trứng khi về nước

Thể thao

Hôm 27/6, Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc đã làm nên lịch sử khi thành công đánh bại đương kim vô địch World Cup, tiễn "cỗ xe tăng" Đức về nước trong ê chề.

han quoc duc9

Hàn Quốc thắng Đương kim vô địch Đức một cách vẻ vang.

Chiến thắng 2 - 0 của đại diện châu Á trước đối thủ đáng gờm được xem là kỳ tích, tạo nên cơn sốt ăn mừng cho cổ động viên và cầu thủ của các nước còn lại. Tuy nhiên, có một sự thật đáng buồn là trong mắt người dân Hàn Quốc, những điều mà cầu thủ của họ làm nên chưa đủ để trở thành người hùng.

hanquocduc

Thành tích lịch sử này dù được fan quốc tế công nhận nhưng đối với người dân Hàn Quốc thì không.

Theo tờ MK Sports, đội trưởng Son Heung Min và các đồng đội vừa đáp sân bay Incheon trở về quê nhà hôm 29/6, đã phải thực hiện buổi lễ xin lỗi công chúng vì không vượt qua được vòng loại 16 nước tại World Cup 2018.

Khoảnh khắc đội tuyển Hàn Quốc bàng hoàng vì bị ném trứng và đồ vật vào người.

korea 4

Huấn luyện viên Shin và các học trò trong trong bộ vest lịch lãm phải hứng chịu những quả trứng tanh tưởi dưới chân.

20180629155948 pyh2018062913530001300 p4 20180629153305894

Một cảnh tượng đáng buồn khiến người hâm mộ bóng đá chân chính không khỏi phiền lòng.

16e38f0009c10952ea4fb38a24a6fcaf

a4f3efd1a300dec69c712cd0a8012a93

Không chỉ trứng mà các fan cuồng còn ném bất cứ thứ gì có trong tay vào đội tuyển Hàn Quốc.

Đội tuyển Hàn Quốc phải nhắm mắt, cúi đầu, hứng chịu những quả trứng phẫn nộ ném vào người. Dù rơi vào tình cảnh đáng buồn nhưng tất cả cầu thủ và cả huấn luyện viên Shin Tae-yong đều giữ được bình tĩnh. Cả đội bày tỏ thái độ tự kiểm điểm vì đã không thể đưa Hàn Quốc tiến sâu vào các vòng trong ở World Cup năm nay.

korea1

Dòng chữ thể hiện tinh thần kiểm điểm nghiêm khắc được treo nổi bất ở phía sau.

20180629155950 pyh2018062913600001300 p4 20180629153704871

Đáng chú ý, phía sau dàn cầu thủ là băng rôn nền đỏ hiển thị dòng chữ in đậm: "Chúng tôi sẽ chỉnh đốn lại tinh thần và cố gắng hơn nữa!".

Hàn Quốc dù chiến thằng trước Đức nhưng sau cùng chỉ có Son Heung Min tạo được kỷ lục cá nhân với 3 cú sút. Ngôi sao sinh năm 1992 khóc trong khi phát biểu: "Tôi đã có thể làm tốt hơn nhưng tôi rất lấy làm tiếc. Tôi xin lỗi vì tôi không giữ được lời hứa vượt qua vòng 16 nước. Tôi đã nhìn thấy hy vọng cuối cùng thông qua trận đấu với Đức. Cảm ơn tất cả mọi người. Tôi sẽ cố gắng trưởng thành hơn".

korea 3

Đội trưởng Son Heung Min và quả trứng ném hụt dưới chân.

Theo Sport Seoul, trước khi hứng chịu "bom trứng", đội bóng được các cổ động viên nhiệt tình ở sân bay chào đón rất nhiệt tình. Hiện tại, ngoại trừ Kyeong Sung Yong đến Anh, 22 cầu thủ còn lại và huấn luyện viên Shin Tae-yong đều đã về nước. Các sự kiện liên quan đến đội bóng dự kiến sẽ còn thu hút sự chú ý của công chúng trong thời gian tới.

Theo: MK Sports/Sport Seoul/Dispatch/Yonhap News
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.