• Về đầu trang
Quang Niên 光年
Quang Niên 光年

'Carol' phiên bản đời thực: Cuộc sống lén lút, cô độc của những người chuyển giới già cả tại Mỹ

Cuộc sống

Trên khắp địa cầu này, những người chuyển giới vẫn còn phải đối mặt với nhiều vấn đề, chẳng hạn như sự kỳ thị hay bị xâm hại cơ thể. Không phải ai cũng thành công trên con đường của mình, Ngoài ra họ phải liên tục thực hiện các phương pháp y học nhằm duy trì ổn định tình trạng sức khỏe.

Bộ ảnh dưới đây được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Jessica Dimmock. Cô đã giành được nhiều giải thưởng danh giá trong các cuộc thi về nhiếp ảnh, phim tài liệu và phóng sự ảnh báo chí của thế giới. Bộ ảnh này của nữ nhiếp ảnh gia đã đạt Giải nhì hạng mục Phóng sự ảnh trong cuộc thi Ảnh Báo chí Thế giới năm 2019, khắc họa phần nào cuộc sống của người chuyển giới tại Mỹ.

Frances (65 tuổi) đến từ Seattle, cho biết mình đã sinh ra không đúng với giới tính thật. Từ nhỏ đã thích mặc quần áo của nữ giới và lớn lên vẫn với sở thích như vậy, Frances luôn muốn trở thành một người phụ nữ. Sau này khi nghỉ hưu mới có thời gian tìm kiếm nửa kia và dành trọn thời gian cho người mà mình thương mến.

Frances (65 tuổi) đến từ Seattle, cho biết mình đã sinh ra không đúng với giới tính thật. Từ nhỏ đã thích mặc quần áo của nữ giới và lớn lên vẫn sở thích như vậy, Frances luôn muốn trở thành một người phụ nữ. Sau này khi nghỉ hưu mới cô có thời gian tìm kiếm nửa kia và dành trọn thời gian cho người mà mình thương mến.

Ở tuổi 83, Mharie sống tại Eugene, Oregon, thường xuyên phải kéo rèm cửa để hàng xóm không thấy mình mặc váy đầm. Thời còn trẻ, Mharie đã là một thợ máy điêu luyện và đã nghỉ hưu từ năm 65 tuổi. Sống cùng nhà là người vợ, Mharie chỉ mặc quần áo như vậy khi vợ mình đi vắng.

Ở tuổi 83, Mharie sống tại Eugene, Oregon, thường xuyên phải kéo rèm cửa để hàng xóm không thấy mình mặc váy đầm. Thời còn trẻ, Mharie đã là một thợ máy điêu luyện và đã nghỉ hưu từ năm 65 tuổi. Sống cùng nhà với vợ, Mharie chỉ mặc quần áo như vậy khi vợ mình đi vắng.

Jodie năm nay đã bước qua hàng năm chục, hiện sống tại Klamath Falls, Oregon. Khoác trên người trang phục nam tính và đứng cạnh tủ quần áo ở khu vui chơi bowling, bên trong là quần áo phụ nữ mà Jodie sẽ cần dùng đến mỗi khi gặp chuyện với người ngoài.

Jodie năm nay đã bước qua hàng năm chục, hiện sống tại Klamath Falls, Oregon. Khoác trên người trang phục nam tính và đứng cạnh tủ quần áo ở khu vui chơi bowling, bên trong là quần áo phụ nữ mà Jodie sẽ cần dùng đến mỗi khi gặp chuyện với người ngoài.

Mailee (56 tuổi) đang bước đi trong nỗi sợ sệt dưới lớp quần áo nữ giới. Người này chỉ mặc trang phục như vậy sau khi Mặt Trời lặn vào lúc lái xe về nhà. Trên đường đi, Mailee thường ngừng lại ở một cửa hàng ven đường, lấy hết can đảm để bước ra ngoài, mua sắm một số thứ trước khi thay trang phục nam giới và tiếp tục con đường về nhà.

Mailee (56 tuổi) đang bước đi trong nỗi sợ sệt dưới lớp quần áo nữ giới. Người này chỉ mặc trang phục như vậy sau khi Mặt Trời lặn vào lúc lái xe về nhà. Trên đường đi, Mailee thường ngừng lại ở một cửa hàng ven đường, lấy hết can đảm để bước ra ngoài, mua sắm một số thứ trước khi thay trang phục nam giới và tiếp tục con đường về nhà.

Barbara Anne (74 tuổi), đang đánh son trong xe hơi dừng đỗ ở Kent, Washington. Anne đã công khai giới tính của mình lần đầu tiên vào năm 2002 và chính thức thay đổi phong cách ăn mặc theo đúng ý muốn từ năm 2010. Giờ đây, khi đi đâu Anne thường mang theo trang phục nữ giới để thay trong xe trước khi bước ra ngoài.

Barbara Anne (74 tuổi), đang đánh son trong xe hơi dừng đỗ ở Kent, Washington. Anne đã công khai giới tính của mình lần đầu tiên vào năm 2002 và chính thức thay đổi phong cách ăn mặc theo đúng ý muốn từ năm 2010. Giờ đây, khi đi đâu Anne thường mang theo trang phục nữ giới để thay trong xe trước khi bước ra ngoài.

Amy (76 tuổi), đang ngồi trong căn nhà của mình. Đây là nơi đã chứng kiến cuộc sống với người vợ trước khi người ấy qua đời. Amy đã trải qua cuộc sống hôn nhân kéo dài gần 50 năm với tư cách là một người đàn ông. Lúc ở nhà, Amy ăn mặc như một người đàn ông nhưng khi vắng mặt vợ hoặc đi ra ngoài thì sẽ thay trang phục và cảm thấy tự tin hơn.

Amy (76 tuổi), đang ngồi trong căn nhà của mình. Amy đã trải qua cuộc sống hôn nhân kéo dài gần 50 năm với tư cách là một người đàn ông. Lúc ở nhà, Amy ăn mặc như một người đàn ông nhưng khi vắng mặt vợ hoặc đi ra ngoài thì sẽ thay trang phục và cảm thấy tự tin hơn.

Margo (64 tuổi) đến từ Oakland, California, đã bắt đầu mặc quần áo con gái từ khi 5 tuổi. Mãi cho đến 59 tuổi, Margo vẫn thích ăn mặc như vậy nhưng chỉ ở nơi kín đáo, chẳng hạn như thuê một phòng khách sạn giá rẻ và được thỏa thích làm điều mình muốn.

Margo (64 tuổi) đến từ Oakland, California, đã bắt đầu mặc quần áo con gái từ khi 5 tuổi. Mãi cho đến 59 tuổi, Margo vẫn thích ăn mặc như vậy nhưng chỉ ở nơi kín đáo, chẳng hạn như thuê một phòng khách sạn giá rẻ và được thỏa thích làm điều mình muốn.

Trong lễ hội Halloween năm 2002, Barbara Anne (hiện 74 tuổi) đã công khai giới tính của mình với vợ khi Anne hóa trang thành một phụ nữ và thừa nhận rằng mình yêu bản thân của mình trong trang phục như vậy. Đến năm 2010, Anne bắt đầu ăn mặc như một phụ nữ, nhưng chỉ thay đổi quần áo và đội tóc giả trong xe để tránh sự dòm ngó từ người ngoài.

Trong lễ hội Halloween năm 2002, Barbara Anne (hiện 74 tuổi) đã công khai giới tính của mình với vợ khi Anne hóa trang thành một phụ nữ và thừa nhận rằng mình yêu bản thân của mình trong trang phục như vậy. Đến năm 2010, Anne bắt đầu ăn mặc như một phụ nữ, nhưng chỉ thay đổi quần áo và đội tóc giả trong xe để tránh sự dòm ngó từ người ngoài.

Any (42 tuổi), mặc quần áo đàn ông khi ra khỏi nhà, nhưng Any nhanh chóng rẽ vào một con hẻm rồi thay quần áo phụ nữ trước khi đến câu lạc bộ giành riêng cho những người trong cộng đồng chuyển giới.

Any (42 tuổi), mặc quần áo đàn ông khi ra khỏi nhà, nhưng Any nhanh chóng rẽ vào một con hẻm rồi thay quần áo phụ nữ trước khi đến câu lạc bộ giành riêng cho những người trong cộng đồng chuyển giới.

Suốt 18 năm, Gina Marie (60 tuổi) sống ở Seattle, Washington đã đến công sở trong trang phục nam giới, nhưng mang giày cao gót và đi lén lút khi trời chỉ vừa hửng sáng.

Suốt 18 năm, Gina Marie (60 tuổi) sống ở Seattle, Washington đã đến công sở trong trang phục nam giới, nhưng mang giày cao gót và đi lén lút khi trời chỉ vừa hửng sáng.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.