Ở độ tuổi 31, bác sĩ người London Erin Choa và vị hôn phu người Pháp Jean-Baptiste 'JB' Gois đang thực hiện công cuộc cải tạo tòa lâu đài Bourneau sau khi họ mua nó với số tiền ước tính khoảng €680.000 (khoảng hơn 17 tỉ VND) vào mùa hè năm ngoái. Tòa lâu đài theo phong cách thời Phục Hưng tuyệt đẹp này tọa lạc tại tỉnh Vendée, phía tây nước Pháp, gần như bị phá hủy sau ba thập kỉ bị bỏ hoang.
Bác sĩ gây mê Erin và chàng kĩ sư cơ khí Jean gặp nhau tại Edinburgh vào năm 2010. Cả hai đều muốn sở hữu một căn nhà tại Pháp và chuyển tới sống ở đó, nhưng trình độ ngôn ngữ của Erin không đủ để cô có thể tiếp tục công việc bác sĩ tại đây. Do đó, cặp đôi đã quyết định bỏ việc và lấy hết tiền tiết kiệm để mua một tòa lâu đài rồi trùng tu và kiếm sống bằng cách biến nó trở thành một địa điểm du lịch.
Hành trình cải tạo tòa lâu đài của cặp đôi sẽ xuất hiện trong chương trình thực tế nổi tiếng “Escape to the Chateau : DIY” của kênh Channel 4. Đây là chương trình ghi lại hành trình khôi phục những tòa lâu đài đổ nát nhưng có giá trị lịch sử trên toàn nước Pháp.
Nói về quyết định táo bạo, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, Erin cho biết cả hai người đều sớm nhận ra Pháp chính là đất nước phù hợp nhất để họ biến cuộc sống trong mơ thành hiện thực.
Thời gian đầu, chúng tôi chỉ định tìm kiếm một căn nhà đầy đủ tiện nghi. Nhưng sau đó, tham vọng của cả hai tăng lên. Chúng tôi quyết định tìm một bất động sản vừa để ở và có thể cho thuê địa điểm tổ chức lễ cưới và các dịp quan trọng khác.
Họ đã tới 10 tòa nhà khác nhau và xem hàng trăm căn tương tự trên web cho đến khi cả hai tìm được chân ái của cuộc đời mình là tòa lâu đài Bourneau.
Tòa lâu đài nằm trong một khuôn viên rộng lớn lên đến 16ha, với một khu rừng bao quanh, những con hào và tháp pháo lãng mạn. Tòa Château de Bourneau được cho là xây dựng trên tàn tích của một quảng trường có từ thời Trung Cổ. Sau đó, tòa nhà hoàn toàn bị bỏ hoang trong cuộc Cách mạng Pháp 1789 và được xây dựng lại vào thế kỉ 19. Nơi đây từng được quỹ Marechal de Lattre de Tassigny mua lại vào năm 1960 để cho những người Algeria bị mất tất cả khi chiến đấu cho quân đội Pháp tạm trú. Địa điểm này còn được cho là nơi trú ẩn cho khoảng hơn 500 người tị nạn từ Việt Nam, Lào, Campuchia trong những năm 70 của thế kỉ trước.
Cả hai vợ chồng đều cố gắng để khôi phục tòa lâu đài về giống như thực trang ban đầu của nó , đặc biệt sau khi họ tìm được những tư liệu ảnh có từ năm 1908.
“Chúng tôi đang thực hiện việc bảo trì một công trình đã bị bỏ hoang trong hơn 30 năm. Có khá nhiều việc để làm, từ việc xử lí rò rỉ nước của con hào cho đến việc sửa lại nội thất và chăm sóc vườn nữa. Chúng tôi luôn cố gắng để cân bằng việc bảo trì và cải tạo. Toàn bộ tiền sử dụng cho việc cải tạo được lấy từ việc cho thuê nhà nghỉ cũng như các sự kiện và đám cưới. Không có một con số cụ thể nào về chi phí bởi chúng tôi cải tạo từng chút một khi có thu nhập, đây có lẽ là một dự án trọn đời đấy!
Thật vui mừng khi chúng tôi trở thành những người bảo vệ và khôi phục cho di tích lịch sử tuyệt đẹp này. Hạnh phúc biết bao khi tòa lâu đài đang dần trở lại với cuộc sống này.
Cùng xem thêm những hình ảnh tuyệt đẹp của tòa lâu đài này nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.