Kể từ lúc lên ngôi vào năm 1952, Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đã trải qua 67 năm trị vì, chứng kiến 13 nhiệm kỳ thủ tướng Anh, giao tế với 13 đời tổng thống Mỹ khác nhau, hiện tại bà đã 92 tuổi.
Mới đây, Nữ hoàng đã xuất hiện và đọc diễn văn trước ngày Giáng sinh vào 23 tháng 12, 2018, cho thấy bà vẫn còn minh mẫn, sức khỏe tuyệt vời so với độ tuổi ''cửu thập cổ lai hy".
Theo đó, Nữ hoàng cho biết bà muốn ''phục vụ nhân dân đến khi nào còn có thể'', đồng nghĩa với việc bà sẽ không thoái vị vào năm 2019 bất chấp tuổi già. Người dân Anh quốc cũng chỉ mong được như vậy, vì thời khắc Nữ hoàng băng hà, nước Anh cũng sẽ chìm trong hỗn loạn.
Tang lễ của Nữ hoàng sẽ gây ra khủng hoảng kinh tế
Nước Anh sẽ để tang ít nhất 12 ngày, trong thời gian đó thị trường chứng khoáng và ngân hàng sẽ đóng cửa, đồng nghĩa với nước Anh sẽ thiệt hại hàng tỷ USD.
Kéo theo tang lễ tất nhiên là lễ đăng quang của người kế vị ngai vàng là Thái tử Charles, hai sự kiện lớn này sẽ làm thiệt hại khoảng 6 tỷ bảng Anh (tương đương 7.7 tỷ USD, hay 180 nghìn tỷ VND), ảnh hưởng trực tiếp đến GDP của nước Anh vào thời điểm sự kiện xảy ra, chưa kể chi phí tổ chức tang lễ và lễ đăng quang.
Đấy là trong trường hợp thuận lợi nhất, tức là khi Nữ hoàng yếu dần và qua đời một cách êm ái trong điện Buckingham, với con cháu và các đại thần đưa tiễn. Ngược lại, nếu Nữ hoàng chẳng may gặp mệnh hệ gì khi đang ở nơi công cộng hoặc trong khi đang diễn thuyết (do một cơn đột quỵ, tai biến mạch máu não, một cơn đau tim bất chợt chẳng hạn...) thì sự việc sẽ càng phức tạp hơn nữa.
Ví dụ dễ thấy nhất chính là tai nạn đã xảy ra với Công nương Diana một cách bất ngờ, sự việc nhanh chóng bị thổi bùng lên thành khủng hoảng truyền thông quy mô toàn cầu mà chính phủ Anh không thể nào kiểm soát được. Thậm chí, tình thế rối ren có thể bị kẻ xấu lợi dụng để tung tin thất thiệt, làm mất uy tín Hoàng gia Anh.
Đài BBC sẽ ngưng chiếu các show hài kịch
Hay đúng hơn là sẽ ngưng chiếu tất cả các chương trình có dính dáng đến yếu tố gây cười, trên phương tiện truyền thông của nước Anh lúc đó sẽ không được phép có bất kỳ tiếng cười nào nếu không muốn phạm thượng.
Vào thời điểm để tang Nữ hoàng, không ai bảo ai, tất cả sẽ phải tự hiểu cần phải cực kỳ cẩn trọng lời nói và cử chỉ. Những toà soạn báo, đài truyền hình khác sẽ phải phối hợp chặt chẽ với Hoàng gia để đưa tin chính xác với câu chữ phù hợp nhất.
Thái độ đúng đắn trong tình hình rối ren như thế sẽ nâng cao uy tín cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân. Ngược lại, chỉ cần phạm phải sai lầm dù nhỏ nhưng ảnh hưởng đến đại cục thì sẽ bị cả đất nước chỉ trích.
Một ví dụ cụ thể chính là việc biên tập viên Peter Sissons của đài BBC lỡ thắt cà vạt ''gần như màu đỏ'' khi lên sóng truyền hình công bố tang lễ của Hoàng thái hậu Elizabeth vào năm 2002, vụ việc khiến ông bị ''ném đá'' suốt nhiều năm cho đến tận khi về hưu vào năm 2009.
Chính phủ và Hoàng gia Anh sẽ phải ''căng mình'' tổ chức tang lễ
Theo thông lệ, trong thời gian để tang, quan tài của Nữ hoàng được đặt trong điện Westminster để các hoàng thân quốc thích và quan khách có thể đến tỏ lòng thương tiếc với Nữ hoàng.
Lúc đó, Thái tử Charles sẽ phải đứng lặng yên cạnh quan tài trong một thời gian, nghi lễ được gọi là ''Vigil of the Princes'', tương tự với phong tục ở phương Đông khi một nhà nào đó có tang lễ. Ở Việt Nam chẳng hạn, con trai hoặc cháu nội trai của người mất sẽ ở cạnh quan tài cha mẹ, ông bà mình để ''canh giữ'' và bái tạ những người khách có thành ý đến chia buồn.
Đồng thời, Nghị viện Anh (gồm cả thượng, hạ viện) buộc phải đóng cửa. Tất cả thành viên của Nghị viện sẽ được triệu hồi đến trước linh cửu của Nữ hoàng để bày tỏ lòng thành kính, sau đó, họ có cơ hội để được đọc lời thề trước người kế vị của Nữ hoàng. Ví dụ như khi Hoàng thái hậu Elizabeth qua đời, Bộ trưởng thể thao Tony Banks, chính trị gia thuộc Đảng Lao động Anh quốc đã thề trước con gái bà:
Tôi Tony Banks, xin thề trước Chúa toàn năng rằng sẽ có niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối với Nữ hoàng Elizabeth, người kế vị và dòng dõi của Nữ hoàng theo luật pháp của nước Anh. Vì thế xin Chúa hãy phù hộ.
Trong tang lễ của Hoàng thái hậu Elizabeth, có hơn 200.000 lượt quan khách đến viếng, với vị thế và sức ảnh hưởng của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị thì chắc chắn con số này sẽ còn lớn hơn nhiều.
Khó khăn trong việc kiểm soát quần chúng nhân dân
Khi Công nương Diana qua đời, hơn 10 ngàn người đã vây kín trước điện Buckingham để thương tiếc bà, họ để lại hơn 1 triệu bó hoa trong sân điện, số hoa ấy chất thành đống cao đến 1.5 mét.
Đồng thời, quần chúng tự quyên góp hơn 20 triệu bảng Anh (khoảng 600 tỷ VND) để triển khai các hoạt động tưởng niệm, tất cả các đài truyền hình cũng ngừng chương trình đang phát sóng để đưa tin về sự mất mát lớn lao.
Mô tả lại cảnh tượng có một không hai đó, một nhân chứng nói:
Một cảnh tượng đau buồn không thể tưởng tượng được. Dường như mọi người đã mất đi ai đó vô cùng thân thương với họ và cảm xúc đó vô cùng chân thật.
Tôi lo lắng hơn khi mọi việc mất kiểm soát trên đại lộ Kensington, dân chúng lầm lũi bước đi trong nước mắt và có vẻ như họ không còn tin vào thực tại nữa.
Trong khi đó, ký giả tờ Guardian ghi nhận lại một bộ phận người dân Anh lại cảm thấy khó chịu khi công việc làm ăn của họ bị cưỡng ép phải tạm dừng, những sự kiện thể thao cũng bị hủy bỏ vào ngày tang lễ, họ cũng lo lắng đám đông đang kích động kia sẽ nổi loạn đập phá.
Tuy nhiên tất cả những gì đã diễn ra trong thời gian để tang Công nương Diana cũng sẽ không là gì so với ngày Nữ hoàng tạ thế, bà đã trở thành thần tượng của dân tộc này, tên tuổi, lời ăn tiếng nói của bà cũng thấm nhuần trong dân chúng mất rồi.
Khối thịnh vượng chung liên hiệp Anh có thể sẽ tan rã
Việc Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị - nhân tố duy nhất liên kết Khối thịnh vượng chung (The Commonwealth) qua đời sẽ tạo điều kiện để các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khối ly khai khỏi mẫu quốc Anh.
Khối thịnh vượng chung là tổ chức gồm 53 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có 16 thành viên chủ chốt đã thề trung thành với Vương Quốc Anh và Nữ hoàng, bao gồm cả những cường quốc như Úc, Canada và New Zealand...
Khối thịnh vượng chung là tàn tích của Đế quốc Anh thời thuộc địa, hiện tại nó mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là lợi ích thực sự rõ rệt, mặc dù vậy các thành viên trong khối cũng được hỗ trợ ít nhiều trong giao thương và ảnh hưởng chính trị từ ''mẫu quốc'' Anh.
Kể từ năm 1952 đến nay, dù đã tuyên bố độc lập chủ quyền nhưng các quốc gia trong Khối thịnh vượng chung vẫn giữ lời thề trung thành với Nữ hoàng và họ không thể bội tín khi bà vẫn còn sống.
Mặc dù vậy, ngay sau khi Nữ hoàng mất đi rất có thể họ sẽ không tuyên thệ trung thành với người kế vị của bà là Thái Tử Charles. Vị thế và uy tín của nước Anh trên mọi lĩnh vực sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều nếu điều này xảy ra.
Tiền tệ, quốc ca của Anh Quốc cũng phải thay đổi
Nếu Thái Tử Charles lên ngôi, quốc ca của anh sẽ được đổi từ ''God Save The Queen'' thành "God Save The King'', tương tự như thời vua George trị vì.
Kế đó, đồng bảng Anh mới sẽ được in cấp tốc với hình của Thái tử Charles trong khi tất cả những tờ bạc cũ có hình của Nữ hoàng sẽ được thu hồi, quá trình này sẽ mất vài năm chứ không thể hối thúc. Hiện tại, tiêu bản tiền mới với hình ảnh của Thái tử Charles đã được thiết kế và đợi ngày in số lượng lớn để lưu hành.
Chọn nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng
Nữ hoàng vốn đã chọn sẵn địa điểm và chỉ định nó trong di chúc để Hoàng gia Anh theo đó mà tiến hành tang lễ. Tất nhiên di chúc của bà là bí mật cho đến phút cuối, nhưng dư luận đồn đoán rằng đó có thể là làng Sandringham hoặc pháo đài Balmoral ở Scotland.
Một lựa chọn khác có thể là Điện Windsor, nơi Nữ hoàng có thể nằm cạnh cha mình là vua George Đệ Lục.
Lễ đăng quang cho người kế vị
Kết thúc một triều đại bằng một tang lễ và mở đầu cho giai đoạn mới với lễ đăng quang của người kế vị - Thái tử Charles. Có thể lễ đăng quang này sẽ không quá hoành tráng, nếu Charles là một người khôn khéo ông sẽ không lạm dụng tiền thuế của dân cho những sự kiện xa xỉ tốn kém.
Thái tử Charles không được dân chúng yêu quý cho lắm, nhất là sau những vụ bê bối tình ái xoay quanh Công nương Diana và người tình Camilla Parker Bowles.
Tuy nhiên điều đó không quan trọng bằng việc năm nay Thái tử Charles đã 70 tuổi, không chắc là khi đăng quang ông có còn đủ sức khỏe để trị vì đất nước hay không.
Hoàng Thái Hậu Elizabeth Bowes-Lyon, mẹ của Nữ hoàng thọ đến 101 tuổi 238 ngày, với sức khỏe của Nữ hoàng hiện nay, khả năng bà sống thọ hơn mẹ mình là rất cao. Lúc đó, ít nhất Thái tử Charles cũng phải hơn 80 tuổi.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.