Dollar Street là một dự án đặc biệt ghi lại những hình ảnh chân thật nhất về cuộc sống hàng ngày của các gia đình trên thế giới. 264 gia đình từ 50 quốc gia đã được chụp bằng khoảng 30.000 bức ảnh. Vài người trong số họ phải lay lắt sống qua ngày bằng số tiền chưa đến 630 nghìn đồng trong một tháng (ước tính 21 nghìn đồng/ngày). Trong khi có những hộ gia đình khác thu nhập hơn 230 triệu/tháng, tức gần 8 triệu đồng/ngày. Sự đối lập này khiến những nhà sáng lập dự án có những góc nhìn đa chiều về cuộc sống và giúp họ nhìn nhận những điều thường nhật qua một lăng kính mới.
Dưới đây là 7 gia đình khác nhau được lựa chọn ngẫu nhiên từ dự án này. Để truyền đạt nguyên vẹn tinh thần của Dollar Street, Lost Bird sẽ chỉ đặt những tấm ảnh ở đây và không thêm bất cứ đánh giá nào. Cuộc sống thế nào mới là sung túc còn tùy thuộc vào thang đo của mỗi người.
Gia đình của Butoyi sống tại nước Cộng hòa Burundi (thu nhập 630.000 đồng/tháng)
Imelda là một người mẹ đơn thân 41 tuổi. Không hề có điện và nước trong căn nhà rộng hai căn buồng ọp ẹp của cô. Người mẹ làm nông này phải chi hầu hết tiền cô kiếm được cho việc mua thức ăn nuôi sống cả gia đình. Ước mơ nhỏ nhoi của Imelda là được sống trong một căn nhà khang trang hơn.
Gia đình nhà Gacotera người Philippines (tổng thu nhập 4 triệu 500 nghìn đồng/tháng)
Anh Leo (40 tuổi) là thu nhập chính của gia đình bằng việc vừa làm nông vừa đi rừng. Vợ anh - Maria - 36 tuổi và không có việc làm. Họ nuôi nấng 3 người con trai trong căn nhà mà anh Leo đã sống từ bé. Dù số tiền thu được từ việc làm rẫy và đi rừng không nhiều nhặn gì, đôi vợ chồng vẫn đang cố gắng xoay sở để có thể chắt chiu được chút ít, sửa sang lại mái nhà trong khi họ phải chi hơn phân nửa thu nhập vào thức ăn cho gia đình.
Gia đình Kiriny ở Nga (tổng thu nhập gần 14 triệu đồng/tháng)
Vasiliy, người đàn ông 60 tuổi đã về hưu, cùng với vợ là Olga (một giáo viên xã hội đã 57 tuổi) cùng nuôi nấng một cô con gái 17 tuổi tên Varvara còn đang là học sinh. Căn nhà của họ gồm hai phòng ngủ. Họ chi phần lớn tiền của mình vào việc ăn uống. Dự định sắp tới của họ là mua một chiếc ti vi LCD, còn xa hơn là đổi căn hộ.
Gia đình Hilgenstieler ở Bra-xin (thu nhập hơn 23 triệu đồng/tháng)
Anh kĩ sư cơ khí 28 tuổi Vitor cùng người vợ tên Schelina (37 tuổi) làm việc trong ngành tiếp thị sống trong một căn nhà gồm 3 phòng ngủ. Họ có một bé gái 4 tuổi tên Helena. Bố Vitor và mẹ Schelina dành ra khoảng 40% tổng thu nhập để mua thức ăn cho gia đình. Ước mơ hiện tại của hai vợ chồng là sở hữu một chiếc xe hơi.
Gia đình Moulefera đến từ Pháp (tổng thu nhập khoảng 67 triệu đồng/tháng)
Simo (một kĩ thuật viên 42 tuổi) cùng vợ Caroline (một kiến trúc sư 39 tuổi) có với nhau hai đứa con. Gia đình 4 người sống cùng nhau trong một căn hộ tự chủ có 4 phòng ngủ. Sau khi trả gần 14 triệu cho khoản vay thế chấp bất động sản, hai vợ chồng thường chi 30% số tiền còn lại cho việc ăn uống mỗi tháng. Họ vẫn có thể chi trả cho những chuyến du lịch vào kỳ nghỉ.
Gia đình Västibacken sống tại Thụy Điển (tổng thu nhập hàng tháng hơn 113 triệu đồng)
Jonas (35 tuổi) cùng người vợ 38 tuổi Tove đều là những nhà quản lí. Họ đang chăm sóc hai cậu con trai của mình trong căn hộ riêng có 4 phòng ngủ. Họ thường chỉ chi 30% cho chuyện ăn uống của cả nhà. Đôi vợ chồng U40 này rất thích đi đây đi đó nên họ đang tích góp cho một chiếc ô tô mới. Nhưng thứ quý giá nhất với họ lại chính là quyển album ảnh gia đình!
Gia đình Bi ở Trung Quốc (tổng thu nhập gần 235 triệu đồng/tháng)
Tất cả thành viên trưởng thành trong gia đình này (bao gồm cặp vợ chồng của Bi Hua 57 tuổi và người vợ Yue Hen cùng với vợ chồng cháu gái) đều làm việc cho việc kinh doanh của gia đình họ. Gia đình 5 người này sống trong một căn hộ có 3 phòng ngủ và chi 30% thu nhập cho việc ăn uống.
Tất nhiên hạnh phúc không thể chỉ dựa vào việc có nhiều hay ít tiền mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố quan trọng khác như tình yêu, sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau và sự gắn bó của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, có thực mới vực được đạo. Sẽ rất khó để xây dựng chất lượng đời sống tinh thần nếu như thậm chí những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống (chẳng hạn nước sạch, thức ăn, nơi về, chốn ngủ,...) không được đáp ứng. Khi đó, liệu gia đình có thực sự là tổ ấm?
"Có nhiều tiền để làm gì?" - một câu hỏi được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội những ngày gần đây thu hút được sự quan tâm của dư luận và hàng loạt những câu trả lời đã được đưa ra. Mỗi người sẽ có câu trả lời, mục đích dùng tiền riêng của mình. Nhưng trên hết, Lost Bird hi vọng mỗi độc giả đều sẽ xây cho mình một tổ ấm thật vững chãi và hạnh phúc.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.