Cụ bà Eileen Maher sống tại Darwen, Lancashire vừa được tổ chức sinh nhật lần thứ 100. Tuy đã 100 tuổi nhưng bà vẫn rất năng động, vui tươi và yêu đời, có thể say sưa nhảy múa suốt đêm.
Cụ bà Eileen vẫn rất minh mẫn và "xì tin", bà còn chụp cả ảnh tự sướng với các nhân viên tại viện dưỡng lão Princess Alexandra ở Blackpool. Cụ nói:
"Mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi không mong đợi mình có được một bữa tiệc hoành tráng như vậy, họ thật dễ thương khi làm điều đặc biệt này cho tôi. "
Lễ đại thọ của bà trở nên đặc biệt hơn rất nhiều khi có sự xuất hiện của hai người thân là ông Tom và bà Pauline Green. Họ vượt qua quãng đường hơn 402km để chung vui cùng bà trong ngày đặc biệt này.
Pauline nói: "Bà Eileen là người bạn thân thiết của mẹ tôi. Họ gặp nhau trong kỳ nghỉ, tôi xem bà như người dì ruột của mình vậy."
Bà Eileen chuyển đến sống tại viện dưỡng lão 3 năm trước, sau khi chồng bà qua đời, vợ chồng họ không có con cái. Cụ bà bồi hồi kể lại kỉ niệm lần đầu tiên gặp gỡ chồng mình là khi một người bạn rủ bà đến khách sạn để nghe nhạc. "Tôi đã yêu Jack - người nghệ sĩ chơi dương cầm đêm hôm đó. Ông ấy là một nghệ sĩ tuyệt vời." Họ kết hôn vào năm 1951, khi đó cụ bà 33 tuổi. Hai người đến Blackpool để hưởng tuần trăng mật và quyết định sống cùng nhau tại nơi này.
Chia sẻ bí quyết giúp cụ bà 100 tuổi có thể sống lâu, và vui khỏe mỗi ngày, cô Elaine Wright, quản lý viện dưỡng lão cho biết:
"Cụ Eileen không phải là người nghiện bia rượu, nhưng thức uống ưa thích của cụ là bia Stella Artois và custard cream."
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.