Vì tính chất công việc bận rộn nên nhiều người luôn tranh thủ ăn uống mọi lúc có thể. Họ có thể vừa ăn vừa làm việc, vừa đi bộ vừa tranh thủ uống cốc cà phê cho tỉnh táo. Tuy nhiên, vừa uống cà phê vừa lái xe ở Úc lại là điều không thể, và nếu bạn vẫn cố tình làm trái luật hậu quả sẽ khôn lường đó.
Mới đây, một người phụ nữ Úc đã bị cáo buộc với hành động trái pháp luật này khi cô đang lái xe qua New South Wales. Sau đó, cô đã bị cảnh sát giữ lại và phạt 495 đô (tương đương gần 11 triệu 500 nghìn đồng) cùng với 3 dấu trên giấy phép lái xe.
Cô gái này chia sẻ với giới truyền thông:
-"Anh cảnh sát nói rằng vừa uống cà phê vừa lái xe là không an toàn.
-"Anh ấy nói với tôi rằng tôi nên tập trung vào việc lái xe, anh ấy có thể phạt tôi 495 đô la và đánh 3 dấu vào giấy phép lái xe."
-"Tôi không biết mình đang làm gì sai. Cảnh sát đó nói rằng nếu muốn uống cà phê, tôi phải uống ực một phát chứ không được uống từng ngụm khi đang lái xe như vậy."
Thử hỏi cuộc sống sẽ khó khăn nhường nào nếu như những việc làm thường ngày của mọi người cũng bị phạt?
Lại một câu chuyện khác, chúng ta cũng không thể không sốc trước phiếu phạt hơn 2000 bảng (khoảng 57 triệu 400 nghìn đồng) cho hành vi vẩy tàn thuốc lá ra ngoài ô tô.
Gary Jones (30 tuổi) đã nhận được vé phạt 2000 bảng sau khi anh "làm ngơ" trước khoản phạt 80 bảng (khoảng 2 triệu 300 nghìn đồng) ban đầu. Sau hành vi này, án phạt của Jones được chuyển đến thẩm phán của thành phố, người đã tăng án phạt lên 300 bảng và cuối cùng thì Gary phải trả 1.665 bảng sau khi không tham dự hai phiên tòa.
Hội đồng thành phố Plymouth khẳng định cần phải có những biện pháp răn đe mạnh mẽ trước những hành vi xả rác bừa bãi. Sally Haydon - ủy viên hội đồng thành phố Plymouth - chia sẻ:
- "Xả rác là một vấn đề đáng lo ngại đang diễn ra ở Plymouth và chúng tôi muốn mọi người nhận thức được rằng loại hành vi này là không thể chấp nhận được."
- "Mọi người không nên ném thuốc lá hay giấy gói đồ ăn từ xe hơi của họ."
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.