Công viên nước Hồ Thủy Tiên nằm ở phía ngoại ô thành phố Huế, tại Xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Huế. Trước khi mọi công trình ở đây được hoàn thành, công viên nước này đã mở cửa đón công chúng vào năm 2004, tuy nhiên sau vài năm hoạt động, nơi đây đã hoàn toàn bị niêm phong.
Hồ Thủy Tiên không được hiện thị trên bất cứ bản đồ nào, mọi người biết đến nó chỉ qua truyền miệng. Chỉ có một vài lời đồn thổi về sự giận dữ của loài rồng hoặc nơi đây đã bị thần linh trừng phạt.

Hồ Thủy Tiên tốn 3 triệu đô để xây dựng. Điều đáng nói ở đây là tại sao công viên nước Hồ Thủy Tiên không được hiển thị trên bất cứ bản đồ khu vực của Huế nói chung và thị xã Hương Thủy nói riêng?



Người dân đã tự dựng lên một hàng rào và yêu cầu phí vào cửa.
Điều đầu tiên du khách nhìn thấy khi họ bước vào công viên là hình ảnh của một con rồng khổng lồ với thiết kế cao bằng ba tầng nhà.


Nó luôn luôn trông chừng Hồ Thủy Tiên, như một người gác cửa.
Phía bên trong con rồng là một mê cung các lối đi. Nếu không cẩn thận, du khách có thể bị lạc.

Một cầu thang bộ nối từ chân con "quái thú" đến nơi cao nhất của công viên, ở đây du khách có thể nhìn ngắm toàn cảnh công viên một cách trực quan nhất.


Từ bên trong miệng con thú, người ta có thể nhìn toàn cảnh Hồ Thủy Tiên.

Những tán lá dần che phủ đi dáng vẻ của những ống trượt.

Thời gian trước, cá sấu thường được phát hiện sinh sống phía dưới các ống trượt. Du khách đã thông báo với PETA (Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật) để tìm cho chúng một ngôi nhà mới.

Nhiều trò chơi nay cũng thành đống đổ nát. Khách du lịch mạo hiểm từ khắp nơi trên thế giới để lại dấu ấn của họ với graffiti.


Quảng trường bị bỏ rơi nằm giữa hồ Thủy Tiên.

Những con đường hoang vu lạnh gáy người.

Bầu không gian mang đến cho chúng ta cảm giác lạnh lẽo.

Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.