• Về đầu trang
Kiên Nguyễn
Kiên Nguyễn

Có một Bali rất khác khi vắng bóng khách du lịch: thực vật phủ xanh mọi nơi

Du lịch

Khi hoàng hôn buông xuống trên bãi biển Jimbaran, ánh đèn phát ra từ các nhà hàng dọc theo bãi biển tạo ra khung cảnh vô cùng lung linh nhưng cũng không kém phần hiu quạnh bởi sự vắng mặt của các du khách

Sự thật là một số nhà hàng đã phải dừng kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh. Một vài nơi bị bỏ hoang, khoác lên mình một lớp áo xanh đìu hiu của rong rêu và cỏ dại. Khung cảnh ảm đạm trên cũng là hình ảnh chung tại các bãi biển nổi tiếng khác ở Bali, như tại Kuta, Ubud hay Sanur.

Trên các con đường ở Bali, những cửa hàng, các quán cà phê hay các nhà hàng đều đóng cửa. Ma-nơ-canh đứng trơ trọi một mình. Các kệ tủ trống không. Hàng loạt các câu lạc bộ vui chơi giải trí đều dừng hoạt động và không có một bóng người chăm sóc…

Các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Bali đều phải dừng hoạt động kể từ khi dịch bùng phát tại đây vào tháng 04/2020. Nền kinh tế phụ thuộc đến 60% vào ngành du lịch, thế nên việc đóng cửa biên giới đã khiến hàng nghìn người mất việc làm.

Tiến sĩ Nyoman Sukma Arida - giảng viên tại khoa du lịch của Đại học Udayana, tin rằng Bali cần xây dựng đa dạng ngành để đa dạng nguồn thu, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào du lịch như hiện nay.

Chính phủ vẫn đang nỗ lực đẩy mạnh các chính sách nhằm giúp hòn đảo du lịch này sớm được mở cửa trở lại, đặc biệt là chính sách đẩy mạnh việc tiêm chủng cho toàn bộ dân trên đảo. Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia, tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi một tại Bali đã đạt 97% và mũi hai là 78% - một trong những nơi đạt tỷ lệ tiêm chủng cao nhất Indonesia

Bộ trưởng Luhut Panjaitan cho biết, Bali sẽ tiến hành mở cửa trở lại sân bay Ngurah Rai, bắt đầu nối lại các chuyến bay quốc tế với Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Ả Rập Saudi từ ngày 14/10/2021. Du khách đến bali sẽ phải thực hiện cách ly tự túc 5 ngày tại khách sạn trước khi chính thức tham quan và du lịch trên đảo.

Wayan Wilyana là một hướng dẫn viên du lịch tư nhân đến từ làng Batubulan, nơi có nhiều người làm việc trong lĩnh vực du lịch. Anh ấy nói kể từ khi đại dịch xảy ra, thu nhập của anh ấy đã giảm đáng kể. Rất may, cuối cùng anh đã có thể tìm ra giải pháp bằng cách bán chiếu và mành để nuôi sống gia đình. 

"Do đại dịch này, tôi nghĩ rằng trong tương lai, làm việc trong lĩnh vực du lịch chỉ nên là công việc phụ của tôi mà thôi” anh nói

Theo: theguardian
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.